Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
chat chít lạc đề trong topic thách đấu NKN (tách cho đỡ loãng nội dung)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 74

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Không theo tôi thì câu này Tuấn Ngọc ví đúng đấy. Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Lá mùa thu ai mới nghe cũng nhầm tưởng rằng mùa thu rụng sạch lá thì lấy đâu ra trên cây còn lá, nhưng thực chất ý cụ Nguyễn Trãi là nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu vậy. Lá già thì rời cành, nhưng nhân tài đạt độ chín thì bắt đầu xuất quan, sự so sánh lúc đầu có vẻ hơi khó hiểu...
    Ak, bác này hiểu sai bét. Khi viết Bình Ngô Đại Cáo, lúc đó cụ Nguyễn Trãi viết cả câu: " Tuấn kiệt như sao buổi sớm Nhân tài như lá mùa thu"
    là trong cùng một vế đang nói về tình cảnh thiếu kẻ trí sĩ lúc bấy giờ: Nhân tài như được ví cho quan văn >< tuấn kiệt được ví cho quan võ ý. Sao buổi sớm và lá mùa thu đều là thời khắc tàn canh được ví cho thời điểm bấy giờ >< với sao ban đêm và lá mùa hè còn xanh khi mà quân hùng, tướng mạnh.
    Văn chương đều đã phân tích rõ mà giờ này bác vẫn ...........
    Lần sửa cuối bởi khong_ten, ngày 10-02-2010 lúc 11:34 PM.
    Bán buôn, bán lẻ CỜ TƯỚNG, CỜ VUA cao cấp sừng trâu. Khảo giá tại www.cotuongvn.blogspot.com
    (CALL 01253696721

chat chít lạc đề trong topic thách đấu NKN (tách cho đỡ loãng nội dung)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68