-
-

Gửi bởi
TaoDay
Cỡ ông đánh với Tuyên mà còn thua thì đừng về Vĩnh Phúc thêm nhục,ông cho số điện thoại và tên đi tôi đánh đồng với ông luôn ko cần ông phải chấp.Ông thấy tôi viết thế ông lại tưởng cờ anh Tuyên là cao nhất Vĩnh Phúc à?Ko phải đâu nhé,đánh đồng với Tuyên ở Vĩnh Phúc ít nhất còn có 3,4 người nữa nhé.

Ông có bản lĩnh thì để lại tên và SDT nhé.
Giang hồ từ đây lại dậy sóng
Sắp sửa lại có một loạt hồi ký để đọc đây!
Tri túc chân quân tử, vô cầu đại trượng phu
-

Gửi bởi
trung donkey
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt

Gửi bởi
trung donkey
TAO ĐÂY à,có cần thiết phải vậy không ,đánh cờ lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường có gì mà phải mang nhục .NÓI cho TAO ĐÂY biết nhé cách đây khoảng 5 năm ,vào một đêm mưa to gió lớn dưới chân cầu CHƯƠNG DƯƠNG'' đoạn đi BÁT TRÀNG'' một trong cái gọi là VĨNH PHÚC SONG HÙNG đã thảm bại mười mấy không dưới tay tại hạ,khi trời mưa quá to mặc dù biết đối thủ hết tiền,nhưng tại hạ vẫn thuê nhà nghí và mua đồ ăn cho đối thủ ,sau một hồi giao chiến sau khi nợ khoảng 3 ván thì VINH PHÚC ĐẠI HIỆP có đặt một chiếc điện thoại trị giá 600k ,để tiếp tục giao chiến ,nhưng tại hạ thương tình không lấy mà còn trả tiền nhà nghỉ,và cho tiền tàu xe và tiền ăn để về quê '' trước khi đánh đã có thỏa thuận chia 2 tiền nhà nghỉ''NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ MANG NHỤC KHÔNG ạ?còn bản thân tại hạ chưa từng đặt chân lên VÌNH PHÚC nhưng tại hạ đã được vinh dự tiếp chiêu với cả đàn VỊT CHÚA VINH PHÚC RỒI ạ và tại hạ tự hào rằng chưa VỊT chúa nào thoát khỏi tay tại hạ. TRONG đám vịt chúa có con còn ''THẤT CẦM MẠNH HOẠCH '' dưới tay tại hạ ạ

Gửi bởi
123456
tôi thì thấy anh trung_donkey lời lẽ cũng vừa phải,khiêm tốn đấy chứ
tất nhiên đây là 1 2pic mua vui,phóng tác.nhưng 1 số bác ko đồng tình với việc bác Taoday lời văn hơi quá đà trong việc nói về kỳ thủ trẻ TTN.thiết nghĩ cũng là điều mà chủ 2pic nên lưu ý.
biết rằng đây chỉ là phóng tác.lời văn của bác có thể hợp với người này,nhưng ko hợp với người khác.họ có quyền góp ý.việc họ thấy bác đã nói quá,có phần xúc phạm tới TTN theo tôi thấy là có lý của riêng họ (bản thân tôi cũng thấy đồng tình).
nếu cứ lấy cái lý "tôi viết truyện này chỉ là chém gió mua vui",vậy bác vui,nhưng bản thân kỳ thủ TTN là người trực tiếp ko vui,tất nhiên cũng có 1 số người ko đồng tình với cách viết của bác (ko cứ j đấy là fan của TTN hay ko).khi "họ" góp ý,thì lại nói "đây chỉ là mua vui,sao phải bàn tán,gây sự vậy? " thì tôi thấy hơi gượng ép và cách nghĩ có phần phiến diện
giá mà bác Taoday viết truyện ko để quá nhiều cảm xúc chủ quan của mình trong đấy,thì tôi thấy truyện của bác hay hơn nhiều

Ông nói vô lí ko chịu được,nó bảo nó chấp cả tỉnh nhà ông 2 tiên mà ông bảo là nó là lời lẽ vừa phải,khiêm tốn à?Còn ông Trung_donkey nếu đúng là Tuyên chấp ông 1,5 tiên thì tôi xin được chấp ông đi tiên,nếu ông có dịp lên Vĩnh Yên.Cái chuyện ông nói về việc ông thắng thằng nào 15,17 ván gì đó chả liên quan gì đến tôi cả,nhưng cái giọng ông nói là trừ Tuyên ra ông chấp cả tỉnh 2 tiên là tôi ko ưa rồi,ông có vào thì để lại số điện thoại nhé,tôi sẽ liên lạc và thách đấu luôn.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa 
-

Gửi bởi
TaoDay
Ông nói vô lí ko chịu được,nó bảo nó chấp cả tỉnh nhà ông 2 tiên mà ông bảo là nó là lời lẽ vừa phải,khiêm tốn à?Còn ông Trung_donkey nếu đúng là Tuyên chấp ông 1,5 tiên thì tôi xin được chấp ông đi tiên,nếu ông có dịp lên Vĩnh Yên.Cái chuyện ông nói về việc ông thắng thằng nào 15,17 ván gì đó chả liên quan gì đến tôi cả,nhưng cái giọng ông nói là trừ Tuyên ra ông chấp cả tỉnh 2 tiên là tôi ko ưa rồi,ông có vào thì để lại số điện thoại nhé,tôi sẽ liên lạc và thách đấu luôn.
ok!! xin lỗi vì tôi mới chỉ đọc bài gần nhất của trung donkey,chứ chưa đọc những bài trên.
chưa hiểu rõ chuyện mà đã comm,thành thật xin lỗi bác.tuy nhiên phần góp ý về cách viết của bác,tôi ko rút lại đâu ạh
thân
-

Gửi bởi
trung donkey
nếu thực sự TAO ĐÂY ở VỈNH PHÚC thì tại hạ cũng dư sức chấp 2 nước ,nói chi TUẤN NGỌC ,tại hạ còn kém NGỌC khoảng 2 nước .TẠI hạ có thể tự tin rằng trừ TUYÊN hơn tại hạ khoảng 1,5 tiên còn không cao thủ nào ở VĨNH PHUC tại hạ chấp 2 tiên có thể chịu nổi nhiệt
có thật ko đó?
nghe hấp dẫn quá
cho biết địa chỉ số điện thoại nha bạn
-
-
Hehe,bro Taoday viết bài rất có chất,rất hay khiến giang hồ thêm 1 phen sóng gió.Tổng hợp các bài viết lại có thể nghiệm ra rằng nhân vật TaoDay đã từng đụng độ sư huynh Liễu Thăng rồi(và ắt hẳn chắc cũng đã từng thất bại).Riêng về Trần Tuấn Ngọc dù có cao thật đấy nhưng ra giang hồ vẫn còn kém lắm,thua xa sư huynh ta,Tuấn Ngọc chỉ đánh giải là cao còn đánh độ thì vẫn còn là gà.Lên Vĩnh Phúc đánh phân tiên với bác Tuyên còn chưa chắc ăn nổi.Trên đó có lẽ nói về cờ thì bác Tuyên là người cao nhất,đủ sức đương cự nổi sư huynh của ta ngoài ra thì không có ai cả kể cả là bác Quang sát thủ với lối chơi tấn công vô cùng sắc bén và độc đáo hehe
-

Gửi bởi
internazionale
Hehe,bro Taoday viết bài rất có chất,rất hay khiến giang hồ thêm 1 phen sóng gió.Tổng hợp các bài viết lại có thể nghiệm ra rằng nhân vật TaoDay đã từng đụng độ sư huynh Liễu Thăng rồi(và ắt hẳn chắc cũng đã từng thất bại).Riêng về Trần Tuấn Ngọc dù có cao thật đấy nhưng ra giang hồ vẫn còn kém lắm,thua xa sư huynh ta,Tuấn Ngọc chỉ đánh giải là cao còn đánh độ thì vẫn còn là gà.Lên Vĩnh Phúc đánh phân tiên với bác Tuyên còn chưa chắc ăn nổi.Trên đó có lẽ nói về cờ thì bác Tuyên là người cao nhất,đủ sức đương cự nổi sư huynh của ta ngoài ra thì không có ai cả kể cả là bác Quang sát thủ với lối chơi tấn công vô cùng sắc bén và độc đáo hehe

Ước gì mình được như anh ấy, có sư huynh là cao thủ.
Đính chính:
aolam không phải là “áo lam”
aolam là “ảo lắm”
-
TAO ĐÂY à,có cần thiết phải vậy không ,đánh cờ lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường có gì mà phải mang nhục .NÓI cho TAO ĐÂY biết nhé cách đây khoảng 5 năm ,vào một đêm mưa to gió lớn dưới chân cầu CHƯƠNG DƯƠNG'' đoạn đi BÁT TRÀNG'' một trong cái gọi là VĨNH PHÚC SONG HÙNG đã thảm bại mười mấy không dưới tay tại hạ,khi trời mưa quá to mặc dù biết đối thủ hết tiền,nhưng tại hạ vẫn thuê nhà nghí và mua đồ ăn cho đối thủ ,sau một hồi giao chiến sau khi nợ khoảng 3 ván thì VINH PHÚC ĐẠI HIỆP có đặt một chiếc điện thoại trị giá 600k ,để tiếp tục giao chiến ,nhưng tại hạ thương tình không lấy mà còn trả tiền nhà nghỉ,và cho tiền tàu xe và tiền ăn để về quê '' trước khi đánh đã có thỏa thuận chia 2 tiền nhà nghỉ''NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ MANG NHỤC KHÔNG ạ?còn bản thân tại hạ chưa từng đặt chân lên VÌNH PHÚC nhưng tại hạ đã được vinh dự tiếp chiêu với cả đàn VỊT CHÚA VINH PHÚC RỒI ạ và tại hạ tự hào rằng chưa VỊT chúa nào thoát khỏi tay tại hạ. TRONG đám vịt chúa có con còn ''THẤT CẦM MẠNH HOẠCH '' dưới tay tại hạ ạ
-
Buồn cười nhỉ, đã nói đi nói lại mãi đây chỉ là giai thoại người viết phóng tác trên những câu chuyện nhằm mang lại những tiếng cười sảng khoái cho anh em yêu cờ. Thế mà có nhiều ông lại cứ thích nhảy vào gây sự. Ông trung_donkey biết cờ ông cao rồi, là thiên hạ đệ nhất rồi, cứ phải vào đây mà khoe mẽ thế, gớm! Chẳng hiểu ông khoe như thế thì được cái gì nữa. Vĩnh Phúc Song Hùng chỉ là danh hiệu đặt đùa dựa theo danh hiệu Lĩnh Nam Song Hùng, chứ đâu phải có ý ca ngợi hai kỳ thủ đất Vĩnh PHúc đâu. Các ông không phân biệt nổi đâu là thật đâu là dí dỏm hài hước à mà cứ nhâu nhâu vào như thế.
Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D
Đánh dấu