To Boong Goong

Đúng như vậy! Book chỉ giúp khai cuộc nhanh hơn chút thôi. Đối với PC khủng + sw xịn thì book chỉ có tính hình thức thôi. Thực tế Boong Goong có làm được book cỡ nào đi nữa vẫn không thể làm hết tất cả các biến được. Boong Goong thức suốt đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, làm cả đời vẫn không hết biến nổi đâu. Cái tâm ý mà Boong Goong làm book cho bà con chơi thì ai cũng hiểu được lòng tốt của BG cả rồi. Đương nhiên là bà con rất cám ơn BG từ xưa rồi, điều này thì không có gì nghi ngờ nữa. Có điều BG phải nghĩ thế này. Mục đích làm book để làm gì? Nếu BG có mơ mộng làm book để đánh bại PC khủng thì ý tưởng đó không bao giờ (NEVER) thực hiện được đâu. Lịch sử đã chứng minh nhiều rồi, mình không nhắc lại nữa vì ai cũng biết cả rồi. Như vậy Boong Goong sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Cái tâm huyết đó hóa ra Dã Tràng Sa Cát Biển Đông. Mình và 1 số bạn không muốn cái tâm huyết tốt đẹp đó của BG bị trôi theo dòng nước. Theo mình thì BG hãy tập trung vào việc nghiên cứu cách nào đó để cho PC và engine of sw tương hợp với nhau để chơi tốt hơn. Như vậy có lẽ thiết thực hơn. Book to chỉ làm nặng máy, làm hệ thống điều hành chạy ì ạch nhất là những PC yếu thì mong chạy good nổi. Còn nói về việc luyện cờ tay....Chẳng lẽ đi đâu cũng kè kè cái laptop để luyện cờ tay à...hihihi. Đó là chưa nói tới việc tốn điện, hư mắt, và cồng kềnh nữa. Chẳng thà người ta cầm 1 quyển sách nhỏ còn tiện hơn cầm cả cái laptop lại còn phải chịu thêm tiền điện nữa. Những cái biến trong cái book ấy, các loại PC khủng và server nó triệt phá được hết à. Thậm chí trong 1 cuộc đọ sức thực sự, những loại máy tối tân có thể tính được những nước mà con người không bao giờ tính nổi vì số biến lên tới hàng tỷ tỷ...Con người không thể tính chính xác bằng máy được. Bọn tư bản làm việc đều dùng máy móc để phân tích tỷ mỷ, người đứng máy chỉ làm công việc giám sát xem máy có bị ốm đau, hay có vấn đề gì không để mà sửa nó. Còn phần lớn là để nó tự làm, chúng ta chỉ làm cái khâu điều hành guồng máy mà thôi. Khả năng tính toán của nó cực kỳ chình xác, con người không thể đọ với nó được.
Mình chỉ có vài lời góp ý cho bạn hiền thế thôi. Bạn hãy bình tâm suy nghĩ nhé.