Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Sự nghi kị
Threaded View
-
11-10-2012, 07:55 AM #2
Về mấy vụ này tôi có kinh nghiêm bản thân đó bác Lâm. Mười mấy năm trước tôi từng nhập hàng từ TQ về bán trên eBay và tiệm online riêng, lợi nhuận rất khá. Lúc bấy giờ TQ bắt chước Đài Loan nên hàng cũng khá tốt. Nhưng càng ngày tôi càng thấy không đáng làm vì bắt đầu có cạnh tranh trực tiếp với người bên TQ. Cạnh tranh và làm ăn với người TQ riết làm con người mình trở thành kỳ cục. Tụi nó chơi đủ trò dơ hết, không ai đáng tin cả. Làm riết mình không giống mình, tôi trở thành nghi kị đủ điều (chắc tại kinh nghiêm bị chơi xấu). Làm riết thấy không đáng làm nữa nên thôi. Một người bạn hàng ở LA cũng là người TQ từng nói với tôi những gì tương tự bác nói trên. Con người và xã hội TQ có một bước lùi rất đáng sợ. Mọi việc làm gần như chỉ vì một mục đích là lợi nhuận ngắn hạn vì thế con người trở nên ích kỷ. Thằng bạn tôi từng làm việc bên TQ được vài năm. Nó nhận xét là TQ rất khó tiến thêm vì nơi nó làm nó thấy vài người phản chủ đi lập công ty riêng vì thấy lợi nhuận cao. Học nghề lõm bõm làm ăn chụp giựt cho ra đồ thiếu phẩm chất nên phải gạt hết người này đến người kia.
Đáng buồn là không biết vì sao hễ TQ làm gì thì Viêt Nam đều làm theo! Kiểu cách làm ăn chụp giựt. Ngành hạt điều xém bị tẩy chai toàn diện vì có người nghĩ ra là dùng keo dán hạt bị bể lại thành hạt nguyên! Hy vọng mấy "thương gia" mình học được cách làm ăn lớn trên thương trường quốc tế, dẹp bỏ cái tư tường "mánh mum" khi làm ăn đi.
Sự nghi kị



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu