Kết quả 1,111 đến 1,120 của 2555
-
23-04-2010, 08:35 PM #1111
tới giờ vẫn chưa ai hạ được Tôn Dũng Chinh, tướng Tàu khiếp thật
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
23-04-2010, 08:39 PM #1112
-
23-04-2010, 08:43 PM #1113
-
23-04-2010, 08:44 PM #1114
Thua thì chấp nhận rồi tập luyện báo thù chứ sao lại nghĩ đến chuyện gian lận nhỉ ?mà thua TQ nhưng đứng trên đám còn lại thì cũng k phải là tệ
-
23-04-2010, 08:51 PM #1115
Hehe. Mình cũng phản đối chuyện gian lận; thua cũng phải thua đẹp.
-
23-04-2010, 09:11 PM #1116
Hình này người ta chụp bác Cường, nhưng đố các bác ai đang đi bên góc trái nào, nhân vật được chờ đợi nhất giải đó.
Lần sửa cuối bởi MadeinVietnam, ngày 23-04-2010 lúc 09:36 PM.
-
23-04-2010, 09:14 PM #1117
-
23-04-2010, 09:15 PM #1118
-
23-04-2010, 09:20 PM #1119
Lâm tay dài sao lại ở tốp dưới nhỉ , nếu không cũng có khả năng chém ngã TDC ...bất chợt lại nhớ đến Nguyễn Vũ Quân . Ước gì có anh ở đây thì TDC đâu dễ làm mưa làm gió thế này .
-
23-04-2010, 09:24 PM #1120
Mai lão Lẩu dê dùng trận sở trường khởi mã cuộc mà đánh, cứ tự tin vào, cứ coi Tôn Dũng Chinh như là đối thủ trong A1 của VN đi. Đi tiên thì phải đánh quyết liệt mới có cơ hội ăn hoặc hòa, chứ tư tưởng thủ hòa từ đầu dễ bị phá sản bởi cao thủ TQ lắm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )
Đánh dấu