Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Câu chuyện về một huyền thoại !!!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu chuyện về một huyền thoại !!!!!

    Câu chuyện dưới đây là có thật. Nếu ông đam mê cờ tướng thì có lẽ ông sẽ là một đối thủ đáng gồm cho các nhà vô địch ( Liễu Đại Hoa về cờ mù).

    SGTT - Hôm 19.12.2009.

    Kim Peek đã qua đời tại thành phố Salt Lake (Mỹ) sau một cơn đau tim – The New York Times đưa tin. Nhưng Kim Peek là ai?



    Ngay khi chào đời, não của Kim Peek đã có khiếm khuyết khiến các sinh hoạt thể chất gặp nhiều trở ngại. Kim Peek không thể tự mặc quần áo hay đánh răng mà không có người giúp đỡ. Nói năng, diễn đạt cũng thật khó khăn. Nhưng thay vào đó, Kim Peek được thừa hưởng những tuyệt kỹ khác. Ông có thể đọc hai trang sách cùng lúc, mỗi mắt chạy một trang, và nhờ tốc độ đọc ấy ông đã nghiến ngấu hơn 12.000 cuốn sách các loại. Quan trọng là ông nhớ tất cả những gì mình đã đọc!

    “Kim Peek là đỉnh Everest về tri thức” – các bác sĩ theo dõi bệnh của ông trong hàng chục năm qua nhận xét như thế. Kim có thể nhớ chính xác hầu hết các vở kịch của Shakespeare. Gia đình Kim từ lâu không đến nhà hát vì có lần giữa buổi diễn Kim đứng phắt dậy: “Ngừng lại. Kèn trombone chơi thiếu hai nốt!”. Ông thích mọi lĩnh vực và có thể truy xuất ngay lập tức trong bộ nhớ của mình bất cứ vấn đề nào liên quan đến các lĩnh vực khác hẳn nhau như lịch sử, thể thao, âm nhạc, địa lý và điện ảnh.

    Qua đời ở tuổi 58, quá sớm với một thiên tài hay quá muộn với một người bệnh? Điều đó chẳng có nghĩa gì, vì người đời chỉ nhớ những gì họ để lại. Kim Peek, một người bệnh, hẳn cũng để lại một điều gì rất riêng cho mình chứ không chỉ chiếc tượng Oscar của người khác.

    Trong một buổi nói chuyện ở đại học Oxford, sau khi Kim Peek cho sinh viên một loạt các câu hỏi về lịch sử nước Anh, một cô sinh viên đứng dậy bất ngờ hỏi: “Thưa, ông có hạnh phúc không?”.

    Mọi người im lặng.

    “Tôi hạnh phúc, khi nhìn em”, Kim đáp.

    Có lẽ đấy là điều cô gái không bao giờ quên.

    Phan Phan- SGTT
    Lần sửa cuối bởi hieukoresam_d, ngày 02-03-2010 lúc 01:25 AM.
    Chơi cờ là một nghệ thuật, người chơi là một nghệ nhân!
    Đánh độ nhiều thì sẽ trở thành củ nghệ.

Câu chuyện về một huyền thoại !!!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68