Kết quả 101 đến 110 của 160
-
15-03-2010, 12:14 AM #101
-
15-03-2010, 01:50 AM #102
-
15-03-2010, 02:12 AM #103
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải A1 năm nay (14/3/2010) với hai vòng đấu 1 & 2, đã dần phác thảo lên những ƯCV cho ngôi vô địch. Những cái tên được dự đoán từ trước như Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng, Lại Lý Huynh, Tôn Thất Nhật Tân..đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó, những kỳ thủ như Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Hoàng Lâm (lâm tay dài), Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Văn Ninh...lại gây thất vọng cho các người hâm mộ khi chỉ tìm được 1 điểm. Đặc biệt hơn, kỳ thủ Trần Chánh Tâm & Võ Minh Nhất mới chỉ điểm 1/2 điểm. Gây thất vọng nhất là "tiểu tướng" Nguyễn Minh Nhật Quang (vô địch giải trẻ toàn quốc 2009) vẫn chưa có điểm nào khi thất thủ trước túy kỳ tiên Trềnh A Sáng & Nguyễn Phùng Xuân. Tuy nhiên, đây chỉ là một vài nét chấm phá trong bức tranh toàn cảnh mà thôi. Vẫn còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón người hâm mộ. Các bạn cùng theo dõi..
Một góc thi đấu của các VĐV nam - ảnh: CXQ
Một góc thi đấu của các VĐV nữ - ảnh: CXQLần sửa cuối bởi CXQ, ngày 15-03-2010 lúc 02:19 AM.
-
15-03-2010, 08:49 AM #104
Do Bình Định phong trào cờ ko phát triển mạnh chỉ có duy nhất cao thủ Nhật Bình Định đủ khả năng đánh A1 .Nếu như có ít nhất 2 người thì chắc Nhật Bình Định sẽ đánh .Đây chính là khắc tinh số 1 của anh Phạm Quốc Hương
trong các cuộc đối mặt ở những trận đấu thuộc bình diện quốc gia ( chứ ko phải là Sáng ,Minh ngày xưa hay Bảo vv..). Nhật cũng rất dễ mến hy vọng trong tương lai anh sẽ khoác áo 1 địa phương mới để còn tranh hùng ở A1 trong tương lai ko xa
.
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
15-03-2010, 02:03 PM #105
Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin . Tôi là fan của Nhật từ lâu rồi , đúng là Nhật hiền lành dễ mến ( mới tiếp xúc qua nhận xét vậy ) . Lối đánh của Nhật cũng rất khó chịu với trình độ trung tàn rất tốt . Song khai cuộc có vẻ anh ko phải là mạnh lắm cho nên thành tích đánh giải chưa được cao lắm . Mong tương lai anh sẽ thành công hơn .
-
15-03-2010, 02:45 PM #106
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi, CXQ tranh thủ đến thăm đoàn VĐV TP.HCM, Bình Phước. Do giải diễn ra đúng vào dịp Festival Điều vàng nên hầu hết các khách sạn, nhà khách ở Trung tâm Bình Phước (Đồng Xoài) đều đã được đặt trước. Do đó, BTC không thể sắp xếp cho các đoàn VĐV ở gần nhau được. Đoàn chủ nhà (Bình Phước) & đoàn Tp.HCM ở chung tại một nhà khách gần Bưu Điện Thị Xã Đồng Xoài. Chỗ ăn, ở nhìn chung cũng được. Phòng rộng, rãi, có trang bị đầy đủ các vật dụng gia đình:
Đoàn chủ nhà Bình Phước được Ban Giám Đốc Sở Thể Thao & Du Lịch quan tâm rất chu đáo. Sáng nào cũng có xe taxi đưa đi ăn sáng & chở đến nơi thi đấu. Lúc về cũng vậy
-----------Sau đó, CXQ di chuyển sang nơi lưu trú của đoàn Đà Nẵng, cách đó 1km. Đoàn Đà Nẵng đi lần này chỉ có 5 kỳ thủ chính thức & 1 săn sóc viên. Các kỳ thủ Đà Nẵng rất dễ gần, hiếu khách. Sau khi được CXQ thông báo đến để đưa tin chỗ sinh hoạt của các Đoàn cho TLKĐ, các kỳ thủ rất vui mừng. Hầu như ai cũng biết TLKĐ. Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân còn bảo khi nào có hình nhớ rửa cho anh 1 tấm (ấy da).
Các kỳ thủ ở trên lầu 1. Đây là nơi để gửi Vali, hành lý của các kỳ thủ
Trong hình là thuyền trưởng Trần Văn Ninh
Kiến trúc sư Võ Văn Chương..
Người "mập" nhất của đoàn Đà Nẵng có lẽ là anh Tôn Thất Nhật Tân. Hôm uống Cafe với anh, CXQ nghe anh nói được 90kg hay 100kg gì đó, không nhớ rõ nữa. Anh Tôn Thất Nhật Tân vẫn chưa biết ứng dụng SW để phát triển kỳ nghệ của mình thì phải. Hôm đưa cho anh xem SW Cyclone, book mà Lại Lý Huynh hay chơi, anh vọc ngấu nghiến
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 16-03-2010 lúc 02:16 PM.
-
15-03-2010, 02:58 PM #107
Như thường lệ, buổi sáng các ngày diễn ra giải, các kỳ thủ vẫn tụ tập trước nơi thi đấu ăn sáng & uống Cafe. Cùng nhau đàm đạo các trận đấu của giải & những chuyện bên lề
Ở mùa giải A1 năm nay, thầy Trần Viết Bảo cũng sắp xếp thời gian & công việc, đáp máy bay vào theo dõi các học trò của mình thi đấu, và cũng để theo dõi giải cúp Phương Trang diễn ra sau giải A1 vài ngày.
(HLV Trần Viết Bảo đang tranh thủ vào thanglongkydao cập nhật thông tin bàn luận của người yêu cờ trên cả nước xung quanh giải A1. Ảnh chụp lén : CXQ)
Âu Dương Công Tử "Lại Lý Huynh" như thường lệ vẫn "long nhong" khắp nơi. Mặc dù đang thi đấu với túy kỳ tiên TAS nhưng "cu cậu" vẫn đi lượn khắp các bàn cờ. Sau khi lượn mỏi chân, LLH chạy đến chỗ kỳ thủ Đào Cao Khoa (Hà Nội) đọc ké báo thể thao. Kỳ thủ Đào Cao Khoa vẫn đang thi đấu. Khi CXQ chuẩn bị chộp thì "cu cậu" đứng dậy chạy mất tiêu
Có một điều, tác phong của các kỳ thủ vẫn chưa tốt. Thi đấu xong, các kỳ thủ thường gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến các bàn khác. Tổ trọng tài rất mệt khi xử lý những vấn đề này. Bên cạnh đó, một số kỳ thủ vẫn thỉnh thoảng ra ngoài hút thuốc lá. Trung bình, cứ 10p lại có một kỳ thủ chạy ra WC để hút thuốc lá
Và cứ vào cuối ngày thi đấu, tổ trọng tài đều họp để rút kinh nghiệm cho các ngày thi đấu hôm sau. Trong hình là buổi họp trong ngày thi đấu đầu tiên. Bác Đỗ Đình Giang (tổng trọng tài) thuộc Liên Đoàn cờ tướng Việt Nam chỉ đạo buổi họp.
Có một chuyện vui bên lề giải: Ở Vòng 2, "Cái bang trưởng lão" Nguyễn Hữu Hùng gặp kỳ thủ Nguyễn Thanh Khiết (thầy của Lại Lý Huynh). Khi thấy Lại Lý Huynh chạy lại xem, "cái bang trưởng lão nhà ta" nhanh chóng xua Lại Lý Huynh đi chỗ khác. Và chiêu này rất hiệu nghiệm. Cái bang trưởng lão nhà ta được 1/2 điểm sau ván này.Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 16-03-2010 lúc 02:31 PM.
-
15-03-2010, 03:34 PM #108
Trong hình đang dợt cờ là Võ Văn Chương vs Tôn Thất Nhật Tân còn anh Võ Văn Hoàng Tùng đang theo dõi ngồi cùng Trần Văn Ninh ,trên giường chắc là pro CXQ đúng hem ?
!
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
15-03-2010, 03:51 PM #109
Vừa rồi, Uminhgiaochu có ra Đà Nẵng thăm quê vợ và có đánh giao hữu vài ván với em Bùi quốc Khánh, cảm thấy em ấy phong độ tốt lắm nên mạnh dạn vote cho Bùi Quốc Khánh 1 vé - cố lên em trai
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
15-03-2010, 04:00 PM #110
Đồng Hành Cùng Giải Cờ Tướng A1 Quốc Gia 2010
Đánh dấu