-

Gửi bởi
huybaichay
Qua giải này rút ra được mấy nhận xét sau :
- Các kỳ thủ giải A1 trình độ ngày càng tiến đến gần nhau hơn, khoảng cách giữ các VDV chưa có danh hiệu với các Quốc tế đại sư không còn quá xa nữa
- Động lực thi đấu của các cựu vô địch hình như không còn khao khát nhiều nữa, đây là điều cần khắc phục vì ở Trung Quốc dù các cựu vô địch nhưng vẫn thay nhau lên ngôi ở các năm, hiếm khi có nhân tố mới xuất hiện, hiện tượng này vừa mừng là vừa lo, mừng là cờ tướng Việt Nam có nhân tố mới, lo là các tay cờ mạnh thì không giữ được khao khát vô địch cũng như phong độ đều đặn của mình , mong là chỉ ở giải này chứ không thành một thói quen .
Có vẻ chức VĐ không còn là mục tiêu và động lực thi đấu của một số kỳ thủ nữa thì phải?!
Tuy nhiên trận chung kết của hai kỳ thủ thật hay, ai vô địch cũng xứng đáng vì cả hai kỳ thủ đã quyết tâm suốt từ đầu giải.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đồng Hành Cùng Giải Cờ Tướng A1 Quốc Gia 2010
Đánh dấu