Kết quả 11 đến 20 của 24
-
05-03-2010, 12:04 AM #11
To TCNguyen, Alex
Kho sw của bros xem chóng mặt quá...heheehe. Bros chịu khó sưu tầm nhỉ...hehehe. À đúng rồi, sw elly Tran nghe noi sinh tại Mỹ phải không? Bros có biết she ở vùng nào không? haha. Nếu cô ta ở California thì quá tiện, chạy qua gặp mặt cô ta mới được, gần xịt!...hahaha...quá tiện! Còn nếu ngoài cali thì lái xe cũng được, no problems at all...hehehe. Tưởng ở đâu xa, chứ ở ngay Mỹ thì quá ngon...hahaha.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 05-03-2010 lúc 12:09 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
05-03-2010, 03:01 AM #12
Thank TCNguyen nhé!elly trần hà quá đẹp!sưu tầm giỏi quá ha!có từng bộ ảnh không hả bro?mình muốn lưu vài cái thích mắt nhất,vitamin A có lẽ không bổ bằng món này,viên dầu gấc có lẽ cũng ế! hãi thật!!!
-
05-03-2010, 11:45 AM #13
-
05-03-2010, 11:46 AM #14
-
05-03-2010, 04:05 PM #15
Đây là củ khoai lang thật 100 0/0 tôi sưu tầm ở diễn đàn cờ khác,cũng có uy tín trong muc ảnh lạ,để tôi thay củ khoai tây cho bạn xem nhé! Gái đẹp nhiều rồi thì cũng phải có hoa lá,củ quả cho thêm phần sinh động...vả lại các cụ chả có câu có thực mới vực được đạo,làm tý đặc sản khoai sắn mới có sức dùng Engine Tran ha được chứ! heheee...
-
05-03-2010, 06:02 PM #16
Hình ảnh này có gì đâu mà phản cảm, đơn giản chỉ là một loại củ quả thôi mà, ai biểu nghĩ tầm bậy chi.
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
05-03-2010, 06:03 PM #17
có 3 con engine cyclone chưa có, vậy mà phải load về 1 đống engine mới lấy được, TC NGUYEN dùng phương pháp " Chỉ bán buôn, không bán lẻ engine" này ác thật, hu hu hu
-
05-03-2010, 06:33 PM #18
-
05-03-2010, 06:35 PM #19
-
06-03-2010, 05:06 AM #20
To Alex, TCNguyen, Tien, Khoai-Lang Quý, cùng các bạn
Bạn khoai-lang quý úp cái hình củ khoai trông hơi giống cái "Mông" ...hihihi. Không sao! Cứ để vậy coi chơi...hehehe. Trông thì tục, nhưng ý lại "thanh".
Cũng giống như bài "Choi cờ" của Hồ Xuân Hương đấy thôi. Thoạt nghe thoáng qua thì thấy "dung tục", nhưng thực chất bài thơ thì rất "thanh nhã".
Thấy Tien210 có ngẫu hứng làm vài áng thơ. Thôi thì mình cũng tặng anh em lại 4 câu thơ của thi sĩ Tản Đà như sau:
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ
Khi nói đến đố tục giảng thanh thì phải nghĩ ngay đến nữ thi sĩ trứ danh Hồ Xuân Hương. Tài thi ca và văn phú của bà hiếm ai bằng. Trông thoáng thì thấy dung tục mà ý thì lại thanh thoát. Nào xin mời bạn hiền thưởng thức qua bài "Vịnh cái quạt" của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương như sau:
Vịnh cái quạt
Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát.
Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
Chúa dấu vua yêu một cái này.
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dán tự bao giờ,
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 06-03-2010 lúc 05:12 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Kho sw - phiên bản số 2 (tiếp theo)
Đánh dấu