Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Các món ăn độc đáo - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20
  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đuông tôi đã thử qua, rất ngon. Đuông dừa hiếm vì muốn bắt chúng phải hạ luôn cây dừa. Dừa bị bệnh, héo, sắp chết là do đuông ăn cổ hủ dừa. Đuông chà là ăn ngon lắm hồi nhỏ có ăn qua, bây giờ món này hơi hiếm.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người ta quan niệm lâu ngày nghĩ là con zòi mất vệ sinh, nhưng nghĩ kỹ lại xem nó mất vệ sinh ở điểm nào?
    Em sẵn sang chén món phô mai zòi ngay, nhưng gan heo tươi thì hơi đau đầu.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Người ta quan niệm lâu ngày nghĩ là con zòi mất vệ sinh, nhưng nghĩ kỹ lại xem nó mất vệ sinh ở điểm nào?
    Em sẵn sang chén món phô mai zòi ngay, nhưng gan heo tươi thì hơi đau đầu.
    Đúng rồi. Thật ra con giòi rất sạch nếu ruồi mẹ được giữ cho sạch. Giòi được dùng trong y khoa rất hữu hiệu. Có một nơi sản xuất giòi vì mục đích này. Người bị bệnh lở loét dùng giòi trị còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc trụ sinh nữa đó. Giòi vốn chỉ ăn thịt hư, nên dùng giòi bó vết thương rất mau lành. Tôi có xem qua cách trị liệu này, khi nào tìm được video tôi sẽ post sau.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lần tôi coi báo thấy có vận động viên leo núi gặp nạn. Anh ta nằm một chỗ mấy ngày liền và phần thịt ngoại tử có giòi lúc nhúc. Sau đó anh ta được cứu. Bác sĩ khẳng định anh này sống được là nhờ nước mưa và mấy con giòi. Con giòi ăn hết phần thịt thối của anh ta nên anh tránh bị ngoại tử lan rộng.
    Bận lòng chi nắm bắt

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Video dùng giòi để trị thương. Người cổ xứ Maya biết dùng giòi trị thương lâu lắm rồi. Bác sĩ trong quân đội của Napoleon cũng biết dùng giòi. Trong nội chiến của Mỹ người ta thấy lính bị bỏ bê bị giòi ăn vết thương lại có cơ hội sống sót cao hơn lính được băng bó đàng hoàng. Hiện nay ở Mỹ cách dùng giòi tri thương được giới y khoa chấp nhận.

    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 16-10-2012 lúc 01:33 AM.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chả dại nghe mấy bố Nhạc Hoa với KT xui dại, chả biết ngon thế nào nhưng nhìn thấy con ruồi đậu vào bát cơm là em đã đổ hết đi rồi, dù cả ngày chưa được hạt cơm nào

  7. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đó là món phô mai đặc biệt. Cho xin trở lại với các món ăn lạ.

    Món bọ xít (stink bugs) là món cũng không kém ghê gớm. Bác Congaco_H1R1 có post một bài về món ăn độc đáo này. Link đây http://www.thanglongkydao.com/am-thu...-ban-puoi.html

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhắc đến các món ăn lạ tôi liền nghĩ tới ông Michel Lotito. Ông này giữ kỷ lục là ăn nhiều món không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt 40 năm ông ăn hết các món sau:

    18 chiếc xe đạp
    15 chiếc xe đi chợ
    7 cái TV
    6 cái đèn treo trần
    2 cái giường
    1 cập bàn trượt tuyết
    1 chiếc máy bay Cessna 150
    1 cái quan tài
    1 cộng dây xít sắt dài 400m
    và vô số các món khác, trung bình là khoảng 1kg kim loại mỗi ngày!

    Đây là máy bay loại Cessna 150


    video ông Michel Lotito
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 16-10-2012 lúc 02:38 AM.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thà ăn giòi sống, ăn gan tươi chứ không dám ăn kim loại như cha nội Michel này đâu .
    Bận lòng chi nắm bắt

  10. #20
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hic khả năng của con người quả là vô tận ! Ăn bóng đèn như ăn bánh tráng nướng là sao ta?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Các món ăn độc đáo
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68