Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhiều người Việt ăn gian 4-5 giây đèn đỏ ở ngã tư - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 33
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Nhạc Hoa: Mình vừa check qua thấy ngay từ năm 2000 chính phủ Mỹ đã có chính sách với tù nhân như vậy nè: Prison labor on the rise in US
    Bài của Alan Whyte And Jamie Baker 8 may 2000
    câu này là gì chả hiểu:
    In addition, during the last 20 years more than 30 states have passed laws permitting the use of convict labor by commercial enterprises. These programs now exist in 36 states.

    Link: Prison labor on the rise in US
    Phiền bạn dịch hộ phát
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 16-10-2012 lúc 10:41 PM.

  2. #12
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    550
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nhiều người ko hiểu nghĩ gì khi cố vượt đi sớm hay trễ 3-4 giây ???
    họ tiếc thời gian ? hay tiếc xăng ??tất cả đều ko quý bằng sinh mang của chính họ và người khác
    từng thấy nhiều vụ 1 bên thì cố qua trc khi đèn đỏ 1 bên thì vượt trước và kq cả hai ôm nhau đo đường
    !!!!!!

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    @Nhạc Hoa: Mình vừa check qua thấy ngay từ năm 2000 chính phủ Mỹ đã có chính sách với tù nhân như vậy nè: Prison labor on the rise in US
    Bài của Alan Whyte And Jamie Baker 8 may 2000
    câu này là gì chả hiểu:
    In addition, during the last 20 years more than 30 states have passed laws permitting the use of convict labor by commercial enterprises. These programs now exist in 36 states.

    Link: Prison labor on the rise in US
    Phiền bạn dịch hộ phát
    Ở Hoa Kỳ, những người ở tù chỉ có thể xin vào các cơ quan tư nhân làm thì còn được. Tùy vào sự thiện cảm của manager đối với người tù. Cái này khó nói lắm.

    Dù là hãng tư nhân hay của nhà nườc cũng vậy, bao giờ cũng thích người có lý lịch trong sạch, có bằng cấp và có kinh nghiệm tốt chứ ai chịu mướn mấy người tù vào việc làm gì?

    Đa số người xin việc toàn là người có lý lịch trong sạch, ngu gì họ lại mướn mấy người tù vào làm để tạo thêm nỗi lo cho họ...hihi. Thực tế nó phũ phàng như vậy. Vì thế khó xin việc là vậy.

    Ở trong tù, người phạm pháp cũng được học nghề, và cơm ngày ba bữa. Khi ra khỏi tù, anh nào anh nấy trông mập mạp ra. Đó điểm khác biệt với người tù ở VN...hehe.

    Tuy nhiên, những người tù có thể làm những nghề như thợ sửa ống nước, sửa mái nhà, etc. Những nghề này thì có cơ hội.

    Cơ hội được vào các cơ quan nhà nước, hay các hãng xưởng lớn thì gần như 0 %. Luật thì luật, thực tế nó vẫn khác.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  4. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    câu này là gì chả hiểu:
    In addition, during the last 20 years more than 30 states have passed laws permitting the use of convict labor by commercial enterprises. These programs now exist in 36 states.
    Tam dịch: Hơn nữa, trong 20 năm qua có hơn 30 tiểu bang đưa ra các đạo luật cho phép các cơ sở thương mãi dùng sức lao động của các tù nhân. Hiện nay có 36 tiểu bang có những chương trình như thế.

    Vấn đề giao thông ở Việt Nam là do nhiều lý do. Vấn đề chính là các nhân viên thi hành luật giao thông. Nếu phạt thẳng tay và phạt đúng luật, phạt vài trăm người mỗi ngày, đánh vào túi tiền ai mà không sợ? Như bác Tontu nói vậy, phạt tiền sau đó tăng dần đến phạt tù thì tự nhiên dân ý thức ngay. Nếu người phạm tội không có tiền thì đi quét đường và làm vệ sinh công cộng.

    Hình như trên thế giới không nước nào có nhiều luật như nước Mỹ đâu. Luật tiểu bang, luật liên bang...đủ thứ luật. Phạm luật giao thông thuộc tội tiểu hình, nhưng say rượu lái xe có thể bị buột vào tội đại hình. Dính vào tôi đại hình mệt lắm.
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 17-10-2012 lúc 02:10 AM.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Bác Tontu hiện đang sống ở đâu vậy,cho e biết được không? Và bác bao nhiêu tuổi rồi cho em dễ xưng hô. E cảm thấy thú vị khi đọc những bài bác viết.

    P/s : Bọn Mỹ thông minh thật nhưng nếu không chấp nhận những người đã ở tù vào làm việc thì ngu quá,không muốn cho người ta phục thiện sao? Thảo nào mà nhà tù của Mỹ đông bậc nhất thế giới.

    Chào bro nhachoaloiviet

    Mình hiện đang sống tại Hoa Kỳ (USA). Còn về tuổi tác thì cũng chỉ ở độ tuổi "sồn sồn" thôi...hehe.

    Bạn hiền muốn gọi sao cũng được tùy ý.

    PS: Mình ít khi check visitor message lắm. Bạn hiền cứ PM nếu thích.
    Thanks
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhân chuyện này hôm qua mình có tìm hiểu thêm về cuộc sống và chính sách của chính phủ với tù nhân trong và sau mãn hạn tù. Tỷ lệ % học thức, công việc, giới tính, hình thức phạm tội, tỷ lệ % người kiếm được việc làm, tỷ lệ phạm tội lại.
    Đúng là dính 1 cú phốt, đa số người ở tù dính vào ma túy, giết người số luong người học vị thấp, da đen và gốc Tây Ban Nha hơi nhiều,tỷ lệ xin được việc là rất khó, nếu không có bảo lãnh, không có các tổ chức đứng ra trợ giúp người mãn hạn tù. Nền kinh tế Mỹ đang cũng đang bị suy thoái, người thất nghiệp nhiều, CV trắng tinh còn khó.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin bàn ngoài chủ đề luôn, cho em hỏi mấy bác ở Mỹ người dân được trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu USD/tháng? Hồi nhỏ em nghe mấy cụ nói ở Mỹ sướng lắm, không làm gì cũng sống được vì chính phủ hỗ trợ. Thông tin này em vẫn chưa kiểm chứng, còn như em biết trên thế giới có Bruney là Quốc gia mà người dân được quốc vương nước đấy mỗi tháng hỗ trợ người dân cũng khá nhiều.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi không biết, làm như con trâu chưa thất nghiệp lần nào. Tuy nhiên tiền thất nghiệp không nhiều và không lâu. Kinh tế suy sụp Tổng Thống Obama có kéo dài thời gian có thể lảnh tiền thất nghiệp, nhưng cũng không quá lâu. Tôi có người quen bị thất nghiêp, hai vợ chồng mất việc hết. Có 3 đứa con. Không sướng đâu !!

    Mấy cụ nói chắc là tiền trợ cấp xã hội cho người già. Cũng không biết bao nhiêu luôn.
    Chưa già . Vài trăm đến một ngàn đo một tháng? Không đủ sống đâu. Đủ sống là vì có thêm con cái lo. Không phải lo tiền nhà tiền điện nước. Ở không có con cái lo hết mà còn được ít tiền hàng tháng thì sướng thiệt .
    Nếu không có con cái hoặc con cái phải đi làm xa thì chật vât.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào bạn CXQ & roamingwind

    Qui chế cho người già:
    - Những người từ 65 tuổi trở lên thì được hưởng qui chế này. Hiện tại họ đang tính tăng số tuổi lên 67 mới được hưởng. Vấn đề này còn đang thảo luận.
    - Đối với 1 người già cả (65+) mà từ xưa tới giờ không có đi làm, chẳng hạn các vị cao niên từ Việt Nam qua đây định cư thì mỗi tháng mỗi cụ cũng được ngoài $800 USD. Ngoài ra được trợ cấp thêm medicare (trợ cấp Y Tế). Có nghĩa là miễn phí khi mua thuốc và được điều trị miễn phí.
    - Nhà cửa: Nếu quý cụ sống một mình thì nhà nước sẽ giúp chi trả một số tiền tùy theo căn hộ đó mắc hay rẻ. Nói chung nhà nước trả 75% số tiền thuê nhà hàng tháng. Mức dao động thay đổi tùy vùng. Nói chung là một cụ được hưởng ngoài $ 800 USD/month - $200 USD (tiền nhà) cũng còn được hơn $ 600 USD dư ra mỗi tháng.
    - Nếu quý cụ đã có đi làm từ thời còn trẻ thì quý cụ có 2 chọn lựa. Một là chọn "tiền hưu trí", hai là tiền "già". Chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Nếu tiền "hưu" nhiều hơn tiền "già" thì chọn tiền hưu, hoặc ngược lại. Mức tiền hưu nhiều hay ít tùy theo mức lương của người đó. Nếu tiền lương hàng tháng của người đó cao thì tiền hưu tất nhiên phải nhiều. Vì thế không có con số nhất định. Nói tóm lại nếu tiền hưu nhiều hơn thì ta chọn tiền hưu trí.
    - Nếu quý cụ sống một mình, không có con cái chăm sóc thì chính phủ sẽ cử người tới lo cho các cụ cái ăn và cái ở. Ngoài ra còn nhiều phúc lợi khác.
    - Có nhiều cụ có con cái ờ chung thì phần lớn các cụ cho con cháu, đặc biệt là những đứa lo cho mình. Còn không thì gửi về VN lo cho các con các cháu ở quê nhà.

    Nói chung đối với người lớn tuổi (>65+) thì khá sướng về phương diện vật chất. Nếu có khổ thì chỉ khổ về mặt tinh thần thôi.

    Bên xứ Mỹ thì con nít, và người già là sướng nhất. Chỉ có "đực rựa" là khổ nhất.

    Để rảnh rỗi tôi sẽ viết một đề tài "Đời Sống Của Người Việt Tại Mỹ". Các bạn chờ đón xem nhé.

    Chúc toàn thể các bác một ngày vui và an bình.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết

    Bên xứ Mỹ thì con nít, và người già là sướng nhất. Chỉ có "đực rựa" là khổ nhất.
    Quá đúng !! Ở Mỹ bao năm mà không ngờ tiền trợ cấp người già rộng rãi như vậy. Cám ơn bác Tontu. Tôi và KT phải già cho nhanh .
    Tuy nhiên đến phiên mình già thì e rắng quỉ tiền trợ cấp người già (medical và medicare) không biết còn bao nhiêu
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Nhiều người Việt ăn gian 4-5 giây đèn đỏ ở ngã tư
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68