Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cho và Nhận - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 37

Chủ đề: Cho và Nhận

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài chia sẻ của bro Lâm Đệ rất hay! Có một câu đáng chú ý ở bài viết như: "Người đức cao không có ý cầu cái đức cho nên có đức; người đức thấp thì chấp cái đức của mình tạo ra, nên không có công đức."

    Trong câu chuyện mình chia sẻ ở trên, nhà sư thấy rõ rằng người phụ nữ trên đang sống trong cái vòng "danh lợi". Vì thế không thể dùng những từ ngữ cầu kỳ mang nặng triết lý cao siêu để làm sáng tỏ vấn đề. Cho dù có giảng cái triết lý cao siêu ấy ra thì cũng không đảm bảo rằng người phụ nữ trên có thể hiểu được. Chi bằng tìm một ví dụ thật đơn giản và thật gần gũi với đời thường để giúp bà ta hành thiện thêm phước cho chính bà ấy thì hơn. Mặc dù rằng cách giải thích ấy không thực sự chính xác lắm...

    Cũng tùy vào tri thức của mỗi người mà có những giải thích sao cho phù hợp với trình độ của người đó. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ trên đã thoát ra khỏi cái vòng "danh lợi" và có ngộ giác tốt thì lời giảng giải của nhà sư trên là không phù hợp.

    Kể cũng khó! Người ta thường đi chợ bằng những nén bạc nhỏ chứ không ai đi chợ bằng những thỏi vàng lớn. Vì thế những bậc đắc đạo thường có những tư tưởng mà người phàm không thể sánh kịp. Có thể nói rằng những tư tưởng triết lý cao siêu thường bao giờ cũng đi trước mọi thời đại. Con người phải mất có khi cả kiếp người mới có thể lãnh hội đầy đủ cái hay của nó.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 16-10-2012 lúc 08:01 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #22
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là bộ phim về Tổ hay nhất mà tôi từng được xem. Cảnh tôi thích nhất là khi Huệ Khả gặp Tổ ở trong vách núi. Xem bao nhiêu lần vẫn không chán. Mỗi lần xem lại vẫn thấy hay.

    Tập 1:



    Tập 2:

    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #23
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Lâm làm vậy bây giờ cả đám đi kiếm công đức
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đi kiếm công đức tức là sao hả bác wind?

    Công nhận topic xôm và thú vị quá, bài viết của các bác em đọc thích ghê hi.Buồn cười nhất là cái bà gì bác Tontu viết hỏi tại sao con cúng tế chùa chiền như châu châu mà năm nào cũng lỗ vốn 80,90k usd hihi. Ai mà đủ kiến thức để đả thông cho bà này cũng là bậc đại trí tuệ hi.
    Vài năm gần đây xuất hiện một nghề tại Việt Nam gọi là nghề đi tu ,hay làm sư! Nghề đó được hình thành do nhu cầu của xã hội đẩy lên và càng ngày càng trở nên phát triển. Đám ma nếu mời một hòa thượng nổi tiếng về cúng tử tế,đọc kinh làm pháp là hai,ba chục triệu ... Vì thế muốn đi tu bây giờ không phải có căn có quả, mà phải có quan hệ. Người đi chùa chiền tu nhân tích đức đã nhiều, người đi hối lộ thần thánh lại càng nhiều hơn. Cho nên mấy năm nay kinh tế khủng hoảng thấy rõ nhưng mấy anh sư ( toàn các chú thanh niên)đường nhà em vẫn toàn đi xe thấp nhất từ Air Blade đến SH, các sư chú sư bác thì Camry, Vios...chiều xách vợt đi làm cuốc tennis, điện thoại thì toàn Iphone 4. Không dám nói điêu với các anh các chị, chùa Hàng nhà em có quả sư bị bóng luôn, đeo lắc vàng ở cổ chân như con gái ,đi ưỡn ẹo rất ảo,lần nào gặp em cũng gọi lại trêu...
    Có những người rất hay đi chùa chiền ,rất tin vào trời Phật nhưng lại không hiểu một điều quan trọng Phật dạy mà cứ hay thắc mắc trong tâm tưởng tại sao mình ở hiền gặp lành, thường xuyên hương hỏa trời đất mà sao vẫn gặp tai họa như những thằng ăn ở kém nhân đức hơn mình. Kinh Phật có dạy rằng chúng ta phải tin chắc một điều rằng mọi điều xảy ra trong vũ trụ này đều là không thể tránh khỏi,là tất sẽ như vậy. Ngay cả Phật cũng không thể đảm bảo cho sự công bằng hoàn hảo trong vũ trụ, bởi vì phúc họa là vô thường. Nhưng vẫn là muốn giải thoát thì càng phải tu nhân tích đức,đó là con đường rực rỡ nhất.

    P/s : Em còn nhơ một câu danh ngôn nói về cho và nhận : Cho đi nhưng thứ ta không còn cần đến nữa, thì không được gọi là cho!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói đến đền chùa, Sư sãi phải có lòng tôn kính, không bị phạt, Nhưng giờ em chả sợ nữa kệ m... Giờ xin một xuất trụ trì chùa lớn tốn vài trăm chai đó, vào đó kiếm ăn ác lắm thu hồi vốn nhanh cực đó Nhạc Hoa ah, tiền lễ, tiền cúng bái,tài trợ nhiều ra phết, nên ra đường giờ thấy S... chạy SH đi camry, mẹc là bình thường chứ không đơn giản là cái lắc vàng ở chưn đâu he he.
    Ăn thịt chóa thì mình chưa thấy chỉ nghe thấy Lỗ Đề hạt bên tào, còn mình ăn thịt lợn chấm mắm với s... rồi

  6. #26
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Đi kiếm công đức tức là sao hả bác wind?
    Cái này chọc bác Lâm chơi .

    Trước khi biết về công đức thì bà con đi làm/kiếm phước đức. Bây giờ biết công đức "xịn" hơn phước đức nên sẽ đổ xô đi kiếm công đức.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Ăn thịt chóa thì mình chưa thấy chỉ nghe thấy Lỗ Đề hạt bên tào, còn mình ăn thịt lợn chấm mắm với s... rồi
    Phản biện laototphilao chỗ này 1 chút. Mình đã nói chuyện với 1 số sư thì theo họ vẫn đề ăn chay hay ăn mặn không phải là quan trọng bậc nhất, các sư vẫn có thể uống bia và hát karaoke( tâm sự với mình vậy). Theo vậy thì ăn thịt lợn chấm mắm cũng là việc bình thường thôi.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bây giờ thì thế thôi bạn độc cô cầu bại, trước Sư chỉ ăn chay thôi, quét nhà còn sợ làm con kiến chết, về Phật giáo mình biết ít lắm chỉ hiểu được như vậy.
    Bạn xem Tây Du ký xem lão Đường tăng ăn những gì thì biết, ngay tên đồ đệ Trư Bát giới tham ăn là thế có dám ăn đồ mặn đâu

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tu hồi trước theo mình biết là phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn, sống kham khổ mới gọi là "tu hành". Không diệu, thuốc lá, gái mú vvv... những cái gì sung sướng là không được xài khổ thì gánh đỡ.
    Tu như mấy bố bây giờ em tu cả đời hẹ hẹ

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hehe đấy là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi, cái thời mà phụ nữ phải bó chân để không đi lăng nhăng, đàn ông không cắt tóc và móng tay, nam nữ thụ thụ bất thân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đàn bà mà lăng nhăng là gọt đầu bôi vôi, bỏ rọ trôi sông. Lúc đó đừng nói là nhà sư, chỉ làm đàn ông cũng nhiều ràng buộc qui tắc lắm, còn bây giờ thì sư sãi cũng nhập thế nên trở nên đời thường thôi, mình nghĩ như vậy là rất hợp lý

Cho và Nhận
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68