Kết quả 1 đến 10 của 200
Chủ đề: gg chess cực mới, hot hot.
Threaded View
-
23-03-2010, 01:35 PM #11
Chào anh em trong diễn đàn
Diễn đàn này là nơi anh em bốn bể cùng nhau quy tụ chia sẽ những kinh nghiệm chơi sw và cũng như chơi cờ tay. Đa số các bạn lên đây phần đông thuộc vào hàng giới trẻ cho tới hàng trung niên là nhiều, cũng ít thấy các bậc cao niên vào đây chơi vì thế việc xưng hô kể ra cũng hơi khó. Vì thế tôi xin mạo muội góp ý thế này. Nếu bạn là người lớn tuổi thuộc hàng cha chú xin bạn nói rõ tuổi tác của bạn cho anh em trong diễn đàn biết trước để được xưng hô cho phải phép. Nếu bạn không làm thế thì không thể trách người khác dùng cách nói chuyện không đúng với vai bậc của bạn được bởi lẽ trên đây chúng ta không nhìn thấy mặt mũi của nhau ra sao.
Người xưa có câu là: "Trước nửa đêm thì nghĩ tới mình, nhưng sau nữa đêm thì cũng phải nghĩ tới người khác." Không phải cái gì của mình cũng đều đúng mà của người khác đều sai hết.
Nếu mình ngang nhiên nhảy vào câu chuyện của người nào đó...xong lại bảo người ta vô lễ với mình...Thế tại sao mình lại không cho người ta biết trước mình là ai có phải hơn không. Trong sách Mạnh Tử có kể 1 giai thoại thế này: "Một lần ông thấy vợ ngồi trong phòng riêng mà ở trần. Ông nổi giận, cho như vậy là vô lễ, mất nết, muốn đuổi vợ đi. Nhưng cụ bà gọi ông lại một chỗ vắng, rầy ông : theo lễ, một người đàn ông sắp đi tới cửa phòng của một người đàn bà, dù người đó là vợ, thì cũng phải đằng hắng hay lên tiếng, cho người ta biết trước ; rồi khi bước vào phòng thì nên nhìn xuống để người ta đừng ngờ mình có ý xoi mói. Con sồng sộc đi vào phòng riêng của nó, là con vô lễ, mà lại trách nó vô lễ, như vậy chẳng bất công ư ?". Ông nhận lỗi về mình và thôi không đuổi vợ nữa."
Chúng ta lên đây là để học hỏi lẫn nhau là chính. Choi tay hay chơi sw gì cũng vậy, chẳng có ai là đệ nhất vĩnh viễn cả. Đến 1 lúc nào đó thì cũng phải thoái lui nhượng hiền thôi. Tre già thì măng mọc, lá rụng về cội đó là lẽ thường của vạn vật trong trời đất.
Tôi chỉ có vài điều góp ý thế thôi. Mọi sự tùy ở bạn hiền.
ThanksLần sửa cuối bởi Tontu, ngày 23-03-2010 lúc 01:43 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
gg chess cực mới, hot hot.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu