-
19-03-2010, 04:21 PM
#151
hy vọng và hy vọng...tại sao lại làm nền cho người ta lên?
-
19-03-2010, 04:23 PM
#152
Chuyện nhường điểm nhau thì có gì ghê gớm mà kêu đạp lên nghe kinh quá , người yếu nhường cho người đang ở thế mạnh hơn vươn lên là đúng rồi còn gì . Mà ldtk trước cũng bị ép nhường sao ?
-
19-03-2010, 04:50 PM
#153

Gửi bởi
MTV
Tôi thực sự k đồng ý với quan điểm này của bạn. Đây là giải vô địch cá nhân, ai cũng muốn cố gắng đạt những thứ hạng cao nhất. Người ta đang có khát vọng vương lên tự nhiên bị buộc phải phải nhường một ván, hỏi có buồn và nản k? Theo ý tôi đồng đội có thể hòa chiến thuật chứ k nên buông luôn, như vậy giải vô địch quốc gia mới hấp dẫn hơn.
Trước h trong đổi tuyển SG đi đánh giải tq, đồng đội mà gặp Trịnh A Sáng là thường bị chỉ dạo nhường, bây h A Sáng có nhường lại một lần âu cũng là nhân quả tuần hoàn hì hì
cuộc sống cũng đâu có hoàn hảo ,xã hội cũng còn nhiều bất công đầy rẫy đó thôi .Cờ nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ nhoi trong cuộc sống muôn màu này thôi bạn à
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
19-03-2010, 05:31 PM
#154

Gửi bởi
MTV
Có lẽ bạn nói đúng, vì tôi thuộc loại người rất ghét mấy chuyện tiêu cực nên cách nhìn đôi lúc rất khắt khe. Quan điểm của riêng cá nhân tôi là k chấp nhận những chuyện mua bán độ hoặc nhường điểm trong các giải quốc gia.
Cờ tướng Trung Quốc hơn VN mình về nhiều mặt, trong đó có chuyện kỳ thủ của họ thi đấu nghiêm túc hơn mình nhiều.
Ko hẳn như bạn nghĩ đâu. Cũng rất nhiều lần họ nhường điểm để đồng đội vô địch đó. Có điều là khéo léo hơn thôi.
Bạn inter chắc có lưu trữ nhiều ván đó. Có thể cung cấp cho bạn.
-
19-03-2010, 05:40 PM
#155
Hình ảnh chi tiết Vòng đấu thứ 7 (nam) & Vòng 6 (nữ):



















-
19-03-2010, 05:41 PM
#156
Hình ảnh chi tiết Vòng đấu thứ 7 (nam) & Vòng 6 (nữ):













Vòng 7 (nam) & Vòng 6 (nữ) giải A1 tại Bình Phước!
Đánh dấu