Kết quả 91 đến 97 của 97
-
20-03-2010, 10:02 AM #91Vũ Hữu Cường (HNO) tiên hòa Võ Minh Nhất (BPH)
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 20-03-2010 lúc 10:04 AM.
-
20-03-2010, 10:08 AM #92
Hôm qua kỳ thủ Võ Minh Nhất với "Song pháo + 1 mã + bền sĩ tượng" quần cho kỳ thủ Cường "kim liên" tơi tả (khi chỉ có 1 xe + 1 chốt + cặp tượng". Sau gần 200 nước giao tranh (đấu từ 15h00 đến 19h30), kỳ thủ Võ Minh Nhất vẫn không xuyên thủng được hàng phòng ngự của anh Cường kim liên, đành chấp nhận chia điểm.
-
20-03-2010, 10:24 AM #93
Một ván cờ xấp xỉ 200 nước chắc chắn là một kỷ lục của giải A1 trong nhiều năm trở lại đây, và cũng có thể sẽ còn là một kỷ lục trong vài năm tiếp theo chăng?
Một ván cờ cống hiến của cả hai kỳ thủ, thể hiện trình độ tàn điêu luyện, khéo léo và uyển chuyển."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-03-2010, 10:36 AM #94
Spam topic
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 20-03-2010 lúc 11:14 AM.
-
20-03-2010, 11:30 AM #95
Nhớ đợt giải đấu thủ mạnh vừa rồi, xem xong ván A Sáng đánh với Uông Dương Bắc thời gian cũng kéo dài đến ngạt thở. Mình có nói với Anh Cường " em chi thích một lúc nào đó anh cũng đánh được ván cờ ngạt thở như vậy (cho dù anh thắng hay thua )," Vậy mà hôm qua anh đã đánh được, thật đáng khen.
... Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng..vu vơ...
-
20-03-2010, 11:42 AM #96
Ván nè anh Cường đỡ được huề cũng là ghê người .Nhất ván nè óanh đoạn cuối cũng ko có hay vì hình cờ đó tiên ( anh Cường ) cũng rất khó chống nổi .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
20-03-2010, 01:46 PM #97
ván này có lẽ trình lưỡng Xuyên mới ăn nổi bác Cường nhà ta!!!
Vòng 8 (nam) & Vòng 7 (nữ) giải A1 tại Bình Phước!
Đánh dấu