Kết quả 1 đến 10 của 46
Chủ đề: Nhớ quê
-
18-10-2012, 07:33 AM #1
Nhớ quê
Tặng bác Lâm Đê.
Trên đường đi thăm người yêu (bây giờ là vợ rồi hehe) hằng ngày tôi hay đi ngang con đường tên là Sycamore. Sycamore là một loại cây khá lớn có lá hơi giống lá cây phong. Đến mùa rơi hạt, cây cho rơi những hạt nhìn giống như chong chóng trực thăng, chúng vừa rơi vừa quay nhìn rất thích mắt. Vì thế cứ mỗi lần đi ngang con đường Sycamore là tự nhiên tôi cảm thấy nhớ quê nội tôi quá, nơi mà có rất nhiều cây cổ thụ, và một loài cây cũng có trái có cánh tựa như trái sycamore là cây sao. Nhìn trái sao rơi trong gió, một việc rất bình thường đối với nhiều người, nhưng đối với tôi nó là một kỷ niệm và là một bức tranh tuyệt đẹp của thời thơ ấu.
Cây sao ở quê nội tôi (Ao Bà Om)
Trái sycamore
Trái sao
Theo lời tả của bác thì nhà bác là nơi này, có rất nhiều cây cổ thụ
Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam - Google Maps
Chúc bác luôn vui và đầy sức khỏe
-
18-10-2012, 08:05 AM #2
Cám ơn bác Kt nhà tôi ngày bé những cây cổ thụ bị đốn hết rồi bác ,tôi xem hình bác ChienkhuD chụp mà buồn vô hạn ,trông nó xác xơ tiêu điều quá .Cây cối nó cũng có bản năng sinh tồn đấy bác thường thì cây sao hay dầu đuờng kính chung quanh thân cây 2 mét không loại cây nào sống nổi ,như vậy hạt rơi xuống trực tiêp làm sao sinh sôi ,vì thế nó phải mọc hai cái tai để nhờ gió đưa đi xa tìm đất sống .Cũng như trâu nhà rất ngu nhưng khi đưa lên rừng lập tức tổ chức phòng ngự để chống lại cọp ,ba con làm thành hình tam giác canh cho con nằm trong ngủ , rồi cũng thay phiên đổi gác vui lắm Thiên nhiên kì diệu thật
-
18-10-2012, 10:23 AM #3
Bây giờ Thủ Dầu Một người tra bắt đầu trồng lại cây dầu trên các tuyến đường đó bác. Hiện tại chỉ có khu vực nhà khách tỉnh là còn vài chục cây dầu cổ thụ. Cái tên Thủ Dầu Một cũng có đề cập đến cây dầu!? Có một giả thuyết mà tôi khoái nhất là xứ này ngày xưa rất nhiều cây dầu. Khi giặc Pháp tràn vào thì rừng dầu này bảo vệ nhân dân. Bom mìn không thể quật ngã nó. Sau đó, giặc Pháp ra sức đốn hạ rừng dầu. Duy chỉ còn một cây dầu cổ thụ (nghe nói đường kính trên 5m) là còn sót lại mặc cho mưa bom bão đạn. Vì tinh thần kiên cường bất khuất của cây dầu, người dân đặt tên xứ này là Thủ Dầu Một. Thủ là phòng thủ. Dầu Một là một cây dầu. Thủ Dầu Một là một cây dầu phòng thủ như thể người dân sẽ kiên trì bám trụ đất mẹ mà chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
Bận lòng chi nắm bắt
-
18-10-2012, 12:54 PM #4
hehe ở Việt Nam hình như nơi nào cũng có các đia danh dính liền với các loại cây. Ngã ba Cây Gõ, ngã tư Hàng Xanh (Sanh?), Cây Dầu Lớn, Thủ Dầu Một... Hỏi bác Lâm nó là Hàng Xanh hay là Hàng Sanh vậy? Vì có loại cây gọi là cây sanh. Chắc là viết sai riết nó thành đúng luôn.
Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 18-10-2012 lúc 12:57 PM.
-
18-10-2012, 01:02 PM #5
@KT: Thấy bác nhớ quê quá tặng bác bài Về quê "hành hạ" bác chơi:
Bận lòng chi nắm bắt
-
18-10-2012, 10:06 PM #6
Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố mới rất đẹp và sạch! Người dân bản xứ rất nhiệt tình và tốt. Tốc độ phát triển rất nhanh, có nhiều thay đổi về Văn hóa và các loại hình dịch vụ. Nghe nói Phường Chánh Nghĩa, thuộc khu vực trung tâm, vừa bị triều cường ngập 50cm. Vừa xong em cũng có dịp nằm lăn lóc ở đó 10 ngày. Em được nhiều người giúp đỡ. Em quý người dân bản xứ ở đây.
Em thích nhất ngắm nhìn cột ăng ten ở gần chi nhánh ACB, nằm trên Đại lộ Bình Dương. Nó chả là gì với mọi người; Nhưng nó đã đem lại cho em niềm hạnh phúc vô bờ bến. (Tìm lại được cái bình quý bị thất lạc ở chợ Tuy An, Phường An Phú). Thật là may mắn quá các anh ạ!. Thủ Dầu Một, em có nhiều cảm xúc quá!!!
Em cám ơn các anh
-
18-10-2012, 10:30 PM #7
Mình hoàn toàn đồng ý với em Kiem .Bình dương cách Sài gòn chỉ 30km mà người dân nơi đó tính cách không hề thay đổi suốt hàng mấy chục năm ,vẫn hồn hậu nhiệt tình tốt bụng May quá chúng mình có một người bạn nơi ấy Bác ChienkhuD.Bạn cũ còn đó mình lại có thêm một số bạn mới như bác ChienkhuD ,bác Tontu,bác Gió ,bác Kt27.Các bác ấy có một tri thức rộng rãi một cái nhìn khoáng đạt Thật là hạnh phúc khi đuợc làm bạn với những người như thế
-
18-10-2012, 11:31 PM #8
Vâng công nhận thiên nhiên kỳ diệu thật, em cứ thắc mắc không biết cái ý thức nào đã thúc đẩy cái việc mọc cánh cho hoa để bay xa, ai thiết kế mà chính xác thế. Ví dụ như nọc độc của rắn, chắc chắn không phải loài rắn nắm được công thức hóa học của nọc độc, nhưng nó lại được chế tạo ra để giết ,cũng như con người chủ bụng đầu độc nhau. Vậy ai là nhà hóa học tài ba đó? Lâm Đệ huynh có băn khoăn về những điều như thế không hj.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
19-10-2012, 12:38 AM #9
-
19-10-2012, 01:02 AM #10
Tôi có đọc qua một bài rất hay hình như là trong cuốn tạp chí Scientific American thì phải. Bài nói về một cuộc nghiên cứu tìm hiểu tại sao khi người ta đốn cây thì những cây gần đó bị stress sợ cho số phận của chúng. Và có khi cây bị bọ tấn công, những cây khác gần đó bắc đầu tăng chất đề kháng...
Cũng trong bài này có một loài bướm sinh sãn và phát triển nhờ gạt được một loại kiến lo cho ấu trùng bướm con. Ấu trùng bướm khi rơi xuống đất liền tìm cách chế biến và phát ra mùi của những ấu trùng kiến. Kiến nhầm liền đem về tổ lo cho ăn uống. Độc hơn nữa là ấu trùng bướm khi về đến tổ, nó lại bắt đầu rung, phát ra âm thanh y hệt âm thanh phát ra từ những ấu trùng kiến mà sẽ trở thành Hoàng Hậu sau này. Thế là nó lại được chăm sóc như một hoàng tộc, được lo cho còn chu đáo hơn những ấu trùng khác...
Thiên nhiên kỳ diệu lắm bác nhachoaloiviet, một ấu trùng thôi mà nó biết dùng cả hai ngành, Hóa và Âm, để gạt loại khác. Tuy nhiên nhiều chuyện lạ đều có thể giải thích được bằng thuyết tiến hóa và sinh tồn của Darwin.
Để tôi tìm lại cuốn tạp chí đó, tìm ra bài này tôi sẽ post chi tiết hơn.Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 19-10-2012 lúc 01:37 AM.
Nhớ quê
Đánh dấu