Kết quả 1 đến 10 của 46
Chủ đề: Nhớ quê
Threaded View
-
19-10-2012, 11:23 AM #11
Những lời chia sẻ của các bác rất hay và hữu ích.
Theo triết lý Đông Phương thì giải thích hiện tượng trên theo thuyết âm dương ngũ hành có tính tương sinh tương khắc. Còn theo Darwin thì giải thích nó trên phương diện sinh tồn.
Cứ theo học thuyết của Lão Tử mà suy thì vật chất khiến cho mỗi vật hình thành; khí hậu, và thủy thổ giúp hoàn thành mỗi vật. Sinh vật nào cũng nhờ vào một số hóa chất mà góp phần hình thành và chịu ảnh hưởng cộng với những biến đổi tùy theo mỗi hoàn cảnh: cá thì phải có mang mới trao đổi chất dưỡng khí, con người sống được cũng nhờ chức năng của phổi trao đổi oxygen và thải carbon dioxide, cây cối hấp thụ carbon dioxide từ con người và hoán chuyển chúng thành đường mà nuôi cây, etc. Nhìn chung thì vạn vật đều nương vào nhau mà sinh tồn.
Cứ theo thuyết học của Darwin thì mỗi sinh vật đều có khả năng sinh sản để gia tăng dân số. Sự đấu tranh để sinh tồn cho mỗi loài là điều khó tránh. Tuy nhiên, mỗi cá nhân trong cùng một cộng đồng đều có thể thay đổi theo tính thừa kế. Mỗi chủng loại đều chọn môi trường thích hợp để duy trì và phát triển nòi giống. Sinh vật nào thích hợp với môi trường thì sinh vật ấy sẽ tồn tại và phát triển một cách phong phú hơn. Lựa chọn môi trường thiên nhiên sao cho thích hợp sẽ là yếu tố quyết định sự sinh tồn của chủng tử đó. Sinh vật nào cạnh tranh không nổi thì tất sẽ bị đào thải. Vì thế chuyện mạnh được yếu thua cũng là điều tự nhiên. Chẳng có một thần linh nào can thiệp vào.
Lão tử cũng có nói tới đạo sinh ra vạn vật, vật chất khiến cho mỗi vật được hình thành tùy theo hoàn cảnh và để cho vạn vật tự phát triển một cách tự nhiên mà sinh tồn.
Có một điểm mà Lão Tử có nói "Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm", luật thiên nhiên không tư vị với vật nào, mà cứ thản nhiên với vạn vật và cũng không can thiệp vào sự sinh tồn của một chủng tủ nào. Từ điều này mà suy thì giữa thuyết học Darwin và tư tưởng của Lão cũng có phần hơi giống nhau.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 19-10-2012 lúc 11:39 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Nhớ quê
Đánh dấu