Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhớ quê
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 46

Chủ đề: Nhớ quê

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy là các bác cũng có trải nghiệm này. Đúng là chúng ta không tạo ra giấc mơ mà "điều khiển" nó theo hướng "có lợi" cho chúng ta. Chính vì thế mà giấc mơ mất đi phần "thí vị" của nó.

    Hồi còn bé tôi có "khả năng" đặc biệt lắm. Đó là thường xuyên gặp "ma" và nói chuyện với họ. Chiều chiều có hai mẹ con ở nhà, tôi nói có "ông này bà kia" đang đi ngoài đồng làm mẹ tôi sợ phát khiếp. Ông tôi hỏi họ thế nào. Tôi trả lời khiến ông ngẩn ngơ hồi lâu. Lúc đó ông chỉ rưng rưng không nói gì. Cái khả năng đó mất đi khi tôi lớn dần và từ từ mất hẳn. Cái này cũng là trải nghiệm thôi. Chứ dùng ngôn từ nói ra thì hoang đường khó tin lắm.
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Vậy là các bác cũng có trải nghiệm này. Đúng là chúng ta không tạo ra giấc mơ mà "điều khiển" nó theo hướng "có lợi" cho chúng ta. Chính vì thế mà giấc mơ mất đi phần "thí vị" của nó.
    hi... hi... có ai làm "sập" giấc mơ của mình chưa?
    Nghĩa là trong khi mơ, biết mình đang mơ, tác ý "không mơ nửa", nhưng
    vẫn ngủ không thức.

    Hồi còn bé tôi có "khả năng" đặc biệt lắm. Đó là thường xuyên gặp "ma" và nói chuyện với họ. Chiều chiều có hai mẹ con ở nhà, tôi nói có "ông này bà kia" đang đi ngoài đồng làm mẹ tôi sợ phát khiếp. Ông tôi hỏi họ thế nào. Tôi trả lời khiến ông ngẩn ngơ hồi lâu. Lúc đó ông chỉ rưng rưng không nói gì. Cái khả năng đó mất đi khi tôi lớn dần và từ từ mất hẳn. Cái này cũng là trải nghiệm thôi. Chứ dùng ngôn từ nói ra thì hoang đường khó tin lắm.
    hì hì ...năng khiếu tiền thấn?
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Vậy là các bác cũng có trải nghiệm này. Đúng là chúng ta không tạo ra giấc mơ mà "điều khiển" nó theo hướng "có lợi" cho chúng ta. Chính vì thế mà giấc mơ mất đi phần "thí vị" của nó.

    Hồi còn bé tôi có "khả năng" đặc biệt lắm. Đó là thường xuyên gặp "ma" và nói chuyện với họ. Chiều chiều có hai mẹ con ở nhà, tôi nói có "ông này bà kia" đang đi ngoài đồng làm mẹ tôi sợ phát khiếp. Ông tôi hỏi họ thế nào. Tôi trả lời khiến ông ngẩn ngơ hồi lâu. Lúc đó ông chỉ rưng rưng không nói gì. Cái khả năng đó mất đi khi tôi lớn dần và từ từ mất hẳn. Cái này cũng là trải nghiệm thôi. Chứ dùng ngôn từ nói ra thì hoang đường khó tin lắm.
    Bác nói thật hay đùa vậy, thỉnh thoảng có gặp 1 số người nói là nhìn thấy ma, nhưng mình chưa gặp bao giờ nên rất tò mò về vụ này, bác có thể kể kỹ hơn về chuyện này dc ko?

Nhớ quê

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68