Váy này ván thứ 10, chỉ còn 2 ván nữa là kết thúc, bắt đầu từ vòng này có thể tính toán cho thứ hạng của mình được rồi.
Tớ nhận định như sau Rất ít kỳ thủ bất bại, nếu tóan thắng và hòa, thì "hùng tâm" (như bác nào nói về 1 kỳ thủ) quá cao, sức cờ quá mạnh, tâm lý quá kiên định trong 11 ván đấu trí như vậy. Ai cũng biết là đánh giải bao giờ cũng chịu những sức ép vô hình, cả từ chủ quan lẫn khách quan. Nên tớ đánh giá khả năng người vô địch trong 2 vòng cuối mà thắng cả 2 ván thì là cực thấp. Tớ đánh giá nhiều là 1 hòa 1 thắng.
Với hướng này tính xem có những người có khả năng tranh chấp ngôi vô địch ít nhất phải chạm đựơc 8 điểm.
Đó là:
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 6,5 35,0
2 Uông Dương Bắc BRV 0 6,5 30,5
3 Võ Minh Nhất BPH 0 6,5 29,0
Vũ Hữu Cường HNO 0 6,5 29,0
5 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 6,0 30,5

Định làm 1 bài dài dài, nhưng mà thế sự khó lường, dễ sinh biến.
Em chỉ đóan bừa là 3 trận 1-3 thì có tới 2 trận hòa , một trận còn lại sẽ quyết tử. Em nghiêng phần thắng về phía HNO nhiều hơn. Hì.
Em chắc chắn là tối qua, các bác trong đoàn HNO và HCM tha hồ ngồi tính tóan với nhau hehe, dù sao Top cũng tranh suất dự giải quốc tế cơ mà

Đôi lời chia sẻ, mặc dù hơi lủng củng, anh em tạ lỗi