Kết quả 41 đến 50 của 126
Hybrid View
-
21-03-2010, 05:55 PM #1
Tui nói như đinh đóng cột anh Cường win mà cả về cách chơi he he mà các bạn ko tin
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
21-03-2010, 05:57 PM #2
-
21-03-2010, 06:11 PM #3
-
21-03-2010, 06:15 PM #4Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
21-03-2010, 06:55 PM #5
Không phải chỉ giải này anh Cường sử dụng đòn này cũng có thắng, có bại vậy mà vẫn có những người nói này nói khác nghe rất thiếu xây dựng.
Có người nói ở giải A2 anh Cường thắng Huynh do mua độ để kiếm cái chức kiện tướng và thanh toán chẳng sòng phẳng. Giả dụ giả thiết đó đúng đi nữa thì liệu giải này Huynh còn tiếp tục bán không? Nếu không bán chắc chắn Huynh sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ với mọi người thực lực của mình (bàn Huynh thua ở A2 là Huynh cầm tiên, bàn này đi hậu thắng hoặc hòa trên phân thì có phải là hay không nào)
Mà giải này anh Cường đánh có cái gì đó giống "thuận pháo vương" Phạm Tấn Hòa khi xưa (chỉ là có "cái gì đó" thôi nhé không có lại có bạn bảo mình là "so sánh khập khiễng" rồi thì "bì phấn với vôi" ...) khi đánh những trận có tính quyết định đều sử dụng thuận pháo (đi hậu) và trung pháo cấp tiến trung binh (tiên). Coi như đối thủ biết 90% đề bài, vậy chỉ còn lời giải nữa thôi. Mà trận này cũng không phải mới mẻ gì, quan trọng là xử lý ntn.
Vậy mà có những kẻ dèm pha nói này nói khác. Cờ tướng cũng như cuộc sống thôi, anh em quan hệ với nhau nhiều năm, đôi khi ván cờ thấy có thể hòa mà chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc của mình, đến quyền lợi của mình thì cho hòa cũng có dẫn đến "cháy nhà, chết người" đâu. Chính HLV đội tuyển QG còn công nhận việc đó khi trả lời phỏng vấn cơ mà. Vậy mà có nhiều người khi lên mạng thì nói kinh khủng lắm nào là làm phụ lòng người hâm mộ, nào là TQ nó đánh thật hơn nhiều (mà có khi hình cờ đấy hòa lòi ra rồi, chẳng qua cờ cao người ta hiểu chỉ cần đi theo biến đó quân trông còn 1 đống nhưng đi thêm vài nước đấu là hết sạch thì người ta hòa luôn trong khi mình thì chẳng hiểu gì nhưng cái mồm thì cứ loa lên)... thử hỏi trong cuộc sống cái gì cũng cứ phải "đánh nhau" sứt đầu mẻ trán cho người ta nhìn thì mới vui ah. Cũng đừng nói người ta là người của công chúng, thi đấu phải trung thực để mãn nhãn một ông chẳng biết là ai tự nhận mình là "đại diện cho người hâm mộ nhé".
Cờ cũng là một môn thể thao, trước đây có ai cần bóng đá phải đá thật đâu, đi đêm thoải mái miễn đừng có lộ liễu quá là được. Nhưng bây giờ nhiều nhà tài trợ vào, đầu tư nhiều tiền người ta yêu cầu phải đá thật không thì giải tán thì đá thật ngay.
Bao giờ cờ được = 1/10 bóng đá, người chơi cờ chuyên nghiệp không phải quá lo về miếng cơm manh áo thì hãy đòi hỏi này nọ. Hãy xem mình đã đóng góp gì cho cờ tướng chưa mà đòi hỏi các kỳ thủ phải làm những việc mà mình yêu cầu là phải như thế thì "cờ tướng nước nhà mới sánh ngang với TQ"nghe hài lắm
Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
21-03-2010, 05:55 PM #6
11 3 Diệp Khai Nguyên HCM 5 5½ Trần Tuấn Ngọc HNO 39: 1-0
12 17 Nguyễn Anh Quân BCA 5 5 Mong Nhi BPH 27: 1-0
13 31 Trần Thanh Tân HCM 5 5 Nguyễn Hữu Hùng BPH 18 : 0-1
-
21-03-2010, 06:06 PM #7
-
21-03-2010, 05:58 PM #8
Diệp Khai Nguyên (HCM) tiên thắng Trần Tuấn Ngọc (HNO)
-
21-03-2010, 09:34 PM #9
-
21-03-2010, 06:02 PM #10
Vậy thì bác Cường KL đã vô địch chưa hay như nào?
Just do it
Vòng 11 (nam - vòng cuối) giải A1 tại Bình Phước
Đánh dấu