Kết quả 1 đến 10 của 13
Hybrid View
-
21-10-2012, 11:42 PM #1
Nhìn hấp dẫn quá. Cá sống, tôm sống thì tôi ăn được. Ngoại trừ món mực sống thì tôi bị di ứng (thấy ơn ớn sao đó).
Hồi đó tụi tui chỉ chọn mấy quán kiểu buffet, vừa ăn thoải mái, vừa đỡ tốn tiền. Chỗ tôi ở có hai quán. Một quán buffet của tụi Tàu và một quán Sushi của tụi Nhật bổn. Mùa hè tụi tui thường đi quán beffet Tàu. Mùa đông thì quán Sushi vì chỗ đó có mấy em Nhật xinh xinh. Ở đây Sushi ăn thoải mái nhưng rượu thì phải trả tiền. Gọi là thoải mái nhưng bạn phải ăn cho hết. Gọi nhiều quá ăn không hết nó sẽ tính tiền. Ăn món này phải biết pha nước tương, bù tạt và gừng ngâm chua cho vừa phải. Vừa ăn vừa uống rượu Sake đã lắm.
Khi rãnh tôi thường đi bán bánh pita. Trong đây có con bé xinh dễ sợ. Nó đi làm kiếm tiền cho vui chứ nhà nó thuộc dạng khá giả. Nhưng ấn tượng hơn là thằng Mo (gọi tắt của Mohammed...). Ba nó là triệu phú người Trung Đông, nó chạy chiếc xe trên 200 ngàn đồng, mặc bộ đồ vài ngàn là ít, thế mà vẫn đi bán pita 8 đồng một giờ. Tụi nó được dạy là không được ỷ lại vào cha mẹ. Phải tự kiếm tiền với người lao động mới biết quý trọng đồng tiền. Quán pitas này của người Việt mình đấy. Tôi nói vui là người Việt Nam mình ở đây oai dễ sợ. Thuê cả triệu phú làm cho mình.
Share mấy pô hình cho mấy bác nhìn chơi:
Một góc chợ Tàu Toronto
Em gái PitaLần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 21-10-2012 lúc 11:55 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
21-10-2012, 11:47 PM #2
Con nhỏ pitas xinh quá...
, mình mà ở đấy ngày nào cũng phải mò ra xơi...bánh
Khám phá văn hóa ẩm thực Nhật Bản - Sushi
Đánh dấu