Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đền thờ Đại Vương Nguyễn Bông và hội làng An Phú - Nghĩa Đô - Cầu giấy- Hà Nội
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có ai biết thông tin về giải hội An Phú năm nay 2012 không nhỉ? Mọi năm giải khá to và có rất nhiều cao thủ về dự, năm ngoái Phạm Quốc Hương vô địch.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi FGYan Xem bài viết
    Có ai biết thông tin về giải hội An Phú năm nay 2012 không nhỉ? Mọi năm giải khá to và có rất nhiều cao thủ về dự, năm ngoái Phạm Quốc Hương vô địch.
    Giải An Phú năm nay quy tụ hơn 30 kỳ thủ có trình độ cao về tranh giải . Giải đoạn 1 đánh 7 ván chọn 4 người mạnh nhất tiến tới vòng Bán Kết nuôi ước mơ mang theo mình 8000 lượng vàng về nhà . Sau 7 ván giao tranh ác liệt 4 tướng : Thành Bảo , Quốc Hương , Việt Trường và Khánh Ngọc đã ghi tên mình vào Bán kết . Trước toàn Idol như vậy , HuaNganxuyen thanh dự giải với 1 thành tích tạm chấp nhận được với 4,5 điểm sau 7 ván cụ thể như sau :
    + 4 thắng trước : anh Điều HQV , em An (IPL ) , em Tùng nhỏ ( QT ) và anh Tuyên ( VP )
    + 1 Hòa : với nữ tướng Hà Tây cũ em Nguyễn Thị Bình
    + 2 thua : 1 vs anh Quân bún ( khắc tinh lớn trên hàng tướng HN vs tui ) và ĐC ĐS Nguyễn Thành Bảo cả 2 ván đều hậu thủ trước các anh . Ván Quân bún thua kiểu dẹp lép như con tép và ván thua anh Bảo thì 2 bên đôi công xô xát mình đưa 1 xe , 2 pháo phá tan sỹ tượng anh Bảo chỉ còn ... 1 nước nữa là cục . Tuy nhiên anh Bảo ĐC lại tới nhanh hơn ... bằng 1 liên hoàn 2 cục
    - Ván đấu mang lại cảm xúc nhiều nhất là trước anh Tuyên VP khi bị dích quả cục chết tươi với 1 tâm trạng buồn vui lẫn lộn , ngao ngán của anh Tuyên với sự động viên của anh Dũng Kynhan .
    - Ván đấu hồi hộp nhất về ... tâm lý lại chẳng phải vs ĐC ĐS Nguyễn Thành Bảo mà với em Nguyễn Thị Bình . Mình đánh hết sức tập trung nhưng lại 1 lần nữa .... rất khó thắng các nữ hiệp ... hòa là hợp lý
    - Ván đấu nóng trong nhất lại ko có .... Đốc Tờ Thanh giải nhiệt là vs Anh Quân . Lòng tranh thắng mãnh liệt nhất , vội nhất và nằm xuống cũng nhanh nhất ... khoảng hơn 20 chục nước . Anh cũng là kỳ thủ hàng tướng khiến tâm trạng Huanganxuyen dao động nhất khi thi đấu
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

Đền thờ Đại Vương Nguyễn Bông và hội làng An Phú - Nghĩa Đô - Cầu giấy- Hà Nội

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68