- Đi học để hãnh diện "nhìn xuống'' và dũng cảm "nhìn lên"

- Đi học để biết rằng mình thật may mắn và cũng thật thông minh vì mình vẫn đang đi học.

- Đi học để kiếm 1 cái "cần câu cơm" tốt tốt, xịn xịn

- Đi học để gặp gỡ bạn bè, chém gió, tự sướng đủ kiểu

- Đi học để biết mình là ai, mình là gì trong xã hội, mình có những gì và mình thiếu những gì.

- Đi học để biết rằng có hai loại công bằng: công bằng ngang và công bằng dọc. Tương tự cũng có hai loại bất công: 1 loại không ảnh hưởng đến mình và một loại khiến mình phải nỗ lực nhiều hơn.

- Đi học để được đi xe bus, ngắm người, ngắm cảnh

- Đi học vì mỗi ngày đi học là một chuyến du lịch mini, hấp dẫn và thú vị.

- Đi học để biết rằng có thầy kể chuyện rất hay và có thầy kể chuyện rất chán.

- Đi học để biết rằng cũng có đứa "hâm hâm" giống mình

- ...

- Đi học còn bởi vì: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!"

p/s: Hôm nay em cũng đi học nên em cũng vui hí hí cứ hôm nào đi học là y như rằng hôm ấy em thấy vui