Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Siêu engine GG CHESS 2010 -1.52MB
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 167

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lời bàn:

    Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy rằng câu trên đâu có vi phạm luật ở đây. Đó là điểm thứ 1. Điểm thứ 2, đa số các bạn vào đây là giới trẻ chiếm phần lớn. Họ thích cái đẹp là quyền của họ, tại người đọc nghĩ tầm bậy nên mới nghĩ thế. Nếu bạn đọc qua thơ của nữ danh sĩ họ Hồ nhất là bài chơi cờ thì bạn đã biết rồi. Bà ta pha cái hình ảnh nghe có vẻ dung tục vào bài chơi cờ, nhưng thực chất nó là thanh. Vậy thì làm sao gọi là Xăng pha nhớt được???? Tại mình nghĩ nó là tục mà thôi. Nếu dựa vào câu nói đó mà kết luận bà ta là người không đàng hoàng, vậy có quá đáng không? Điểm thứ 3, nếu chỉ vì 1 điều mình không thích mà làm cho những người có đóng góp ở đây không thích, họ rời diễn đàn thì liệu mình có lợi gì chăng? Diễn đàn trở nên nhàm chán và nghèo nàn đi. Ở những quốc gia tiến bộ họ không bao giờ làm thế. Người dân có quyền phát biểu theo cảm nghĩ của họ, mình không cấm cản được. Miễn là họ không quấy phá và có đóng góp là chuyện tôt rồi...
    Bạn có bao giờ nghĩ tới 1 điều là tại sao có những điều họ không chia sẻ ở đây mà chỉ liên lạc riêng với nhau mà thôi không? Mình có cởi mờ với họ thì họ mới nghĩ tới mình. Mình muốn những thành viên khác chia sẻ với mình 1 điều gì đó mà trong khi đo mình lại bóp nghẹt cách sinh hoạt của họ thì liệu họ có còn muốn cho bạn hiền nữa không? Mình bóp chặt tay lại thì họ cũng bó lại...Vậy mình cần ở nơi họ hay họ cần ờ mình? Như vậy tất cà đều không có lợi gì cả. Không biết bạn nghĩ sao chứ đối với tôi thì luôn tôn trọng quyền suy nghĩ của người khác. Miễn là anh em ở đây có đóng góp không ít thì nhiều là tốt rồi...hihi.

    Không biết bạn hiền còn nhớ có 1 câu chuyện mà tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái kể rằng: Trong 1 cuộc vui nọ, ông vua cho mới các ca kỷ cùng các văn võ bá quan cùng dự tiệc. Trong lúc say xỉn có 1 vài viên tướng giỏi ra vẻ sàm sỡ các cô cả kỷ...trông thấy thế nét mặt của nhà vua vẫn thản nhiên rồi cho qua. Trông thấy điều bất bình ấy có người vội hỏi tại sao ngài lại để yên như thế mà không sử họ tội chém đầu? Nhà vua bình thàn trả lời...Họ là những viên tướng giỏi của triều đình nếu chỉ vì 1 vài cái nhỏ nhặt ấy mà đem chém đầu hết các võ tướng thì còn ai sống chết với trẫm ngoài trận tuyến. Nhất là lúc này chiến loạn khắp nơi, ta đang cần ờ nơi họ giúp việc cho triều đình cho nước nhà. Nếu chỉ vì bực tức cá nhân mà đánh mất cái lợi lớn thì liệu có đáng chăng?

    Đồi với tui thì cho rằng ông vua ấy thực biết được cái "Đạo cương nhu" trong phép xử thế. Đành rằng những viên tướng đó sàm sỡ là điều không đúng theo lẽ phải phạt tội chém đầu. Nhưng làm thế thì ông được thỏa mãn cái cơn giận nhưng lại đánh mất cái lợi lớn ở đằng sau. Vậy có nên chăng?
    Thanks
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 01-04-2010 lúc 10:14 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Siêu engine GG CHESS 2010 -1.52MB

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68