Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: the best of Qeen
-
08-05-2010, 09:26 PM #1
the best of Qeen
Tôi yêu Queen, thích giọng của Freddie, thích cái chất giọng đặc biệt của anh, một chất giọng hết sức đặc biệt, không thể trộn lẫn. Còn nhớ tới một bài hát mà Freddi chỉ ca bằng âm ở cổ theo nhạc chứ không hề hát thành tiếng một chữ nào, trong buổi biểu diễn tại sân vận động Wembley của Anh, giọng hát đó đã ám ảnh tôi suốt một thời học đại học, làm tôi thay đổi hết những ý niệm về tài năng. Với tài năng, người ta dám làm và đối với riêng tôi, Freddie là một giọng ca duy nhất dốc hết tấm lòng để hát, để chuyển tại hết những cung bậc của cảm xúc. Thành thử, cũng chẳng cần để tâm đến những nội dung mà Freddie đang hát làm gì, chỉ cần lắng nghe các giai điệu của Queen, lúc thì mượt mà như cơn gió nhẹ, lúc thì mạnh mẽ như bão tố (cũng một phần vì ngày xưa, tiếng Anh dốt quá nên chẳng biết Freddi đang thổn thức những gì…) đã là đủ. Cứ thế, ròng rã năm tháng, Queen vẫn luôn là một điểm tựa tình cảm mỗi khi tôi có đôi chút vấp ngã, thất bại, chùn chân trước những cú huých của cuộc đời. Lắng nghe giọng ca của Freddi, tôi như được an ủi, xoa dịu và sẻ chia. Cám ơn Fred, cám ơn Queen… có thể làm được mọi điều.
Không, không thể biết trước được
Every way I go I'm bound to lose
Mọi đường tôi đi đều sẽ thất bại
Too much love will kill you
Thói trăng hoa sẽ giết anh
It'll drain the power that's in you
Nó hút anh cạn sinh lực
Make you plead and scream and crawl
Khiến anh cầu xin, kêu khóc và quỵ ngã
And the pain will make you crazy
Vã khổ đau sẽ làm anh phát điên
You're the victim of your crime
Anh thành nạn nhân bởi sự vô đức của mình
Too much love will kill you
Thói trăng hoa sẽ giết anh
Every time
Bất cứ lúc nào
Too much love will kill you
Thói trăng hoa sẽ giết anh
It'll make your life a lie
Biến cuộc sống của anh thành sự lường gạt
Yes, too much love will kill you
Đúng thế, thói trăng hoa sẽ hại anh
And you won't understand why
Và anh sẽ không hiểu được tại sao
You'd give your life, you'd sell your soul
Anh có thể trao tặng cuộc đời và rao bán tâm hồn mình
But here it comes again
Nhưng bị khước từ
Too much love will kill you
Thói trăng hoa sẽ hại anh
In the end...
Suốt đời
In the end.
Suốt đời
-
08-05-2010, 10:22 PM #2
Freddie cũng là một thần tượng của mình. Liệu ai có được giọng hát vừa mềm mại như gió thoảng lại vừa dữ dội như kình phong, vừa thánh thiện như thiên thần lại vừa cuồng nộ như quỷ dữ, vừa hồn nhiên như đứa trẻ lại vừa mê hoặc như phù thủy, ai ngoài Freddie? Dù cuộc đời không dài nhưng anh (cho phép gọi như vậy vì anh và nhạc của anh sẽ còn trẻ mãi) cũng đã kịp để lại một di sản vô giá cho hậu thế, và khi hỏi hầu hết những nghệ sĩ âm nhạc kể cả ở thế hệ ngày nay chưa một lần thấy anh bốc lửa trên sân khấu, họ đều nhắc đến tên anh như một bậc tiền bối xuất chúng đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cảm hứng của họ. Đó là vì ngoài tài năng thiên phú và cá tính nổi trội, Freddie cũng là người cực kỳ nghiêm túc trong nghề nghiệp và rất cầu toàn, mỗi tác phẩm của mình dù nhỏ cũng đều lao tâm khổ tứ chăm sóc từ đầu đến cuối. Chẳng hạn khi thu âm kiệt tác "Bohemian Rhapsody", chỉ đoạn a cappella ngắn ngủi đầu bài anh cũng phải thu đến hơn 100 lần rồi mix chồng lên nhau để ra được effect như ý. Thành công lẫy lừng của Queen theo mình 80% là nhờ công sức lao động nghiêm túc của anh và đồng đội.
Hôm nay đã qua hơn một phần tư thế kỷ rồi mà hằng ngày xem đá bóng lại nghe "We are the champion" vang lên hào sảng trên khán đài, bỗng thấy bóng anh đâu trên đó, và lòng ấm áp tự nhủ: Freddie và âm nhạc của anh luôn là bất tử!
-
08-05-2010, 10:27 PM #3
@laototphilao: Bài hát bạn post là của một thành viên của Queen là Brian May hát solo chứ không nằm trong album nào của Queen. Tuy nhiên bài hát cũng rất hay!
-
08-05-2010, 10:29 PM #4
Còn em, có lẽ em thik nhất nhạc phẩm này của Queen, nghe da diết và hay vãi linh hồn.
Bohemian Rhapsody
Bán buôn, bán lẻ CỜ TƯỚNG, CỜ VUA cao cấp sừng trâu. Khảo giá tại www.cotuongvn.blogspot.com
(CALL 01253696721
-
09-05-2010, 04:14 PM #5
đây cũng là một trong những ban nhạc mà em thích, hồi trước em toàn ra phố Quang Trung (cửa hàng băng đĩa của pác Quang Dũng, người trước giới thiệu chương trình ca nhạc quốc tế trên sóng FM) mua băng, về nhà nghe đi nghe lại.
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
27-06-2010, 01:46 AM #6
Đây là bài hát nằm trong Album Made In Haven của Queen đàng hoàng mà bạn.Nếu nói về hâm mộ Queen mình chắc không có ai hơn mình cả,hồi học cấp 3 đã làm lễ giỗ ngày mất của Farrokh Bulsara (có lập bàn thờ thắp hương) và rồi chuyện này lan đến trường và bị một phen xấu hổ.
Tôi đã nghe Queen từ năm lớp 10 (1994) đến mãi sau này bởi vì tôi cảm thấy âm nhạc của họ rất sâu sắc,độc đáo và truyền cảm hứng.Chính Guns n' Roses cũng đã nhận rằng Queen là người thày của họ(bên cạnh KISS),và Queen cũng ảnh hưởng lớn tới các GM của Rock metal khác như Def Leppard,Motley Crue,Extreame...Quên hội tụ quá nhiều diều tuyệt vời như vocalist vip,guitarist vip,drunner vip,songwriting cũng vip nốt,tiếng guitar của Brian May không thể lầm với bất cứ ai.
Tôi đặc biệt thích bài hát Innuendo trong album cùng tên,nó đem lại cảm xúc kỳ lạ khó thấy khi bạn nghe nhạc của bất kỳ một ban nhạc nào khác.Lời hát chua chát trăn trở,tiết tấu bùng nhùng day dứt với quá nhiều câu hỏi và cảm xúc yếm thế của con người trước cuộc đời
Nếu bạn thích Queen bạn là bạn của tôi.Và nếu bạn thích The Doors nữa thì thật tuyệt,bạn chính là tôi.Vì cả 2 ban nhạc này đều có những điểm rất chung và đều vĩ đạiTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-06-2010, 10:12 AM #7
Queen,the beatles,scorpions,airsupply...và rất nhiều ban nhạc,nghệ sỹ vang bóng một thời khác từng là niềm đam mê bất tận của mình thời còn đi học(mê hơn cả cờ tướng),hồi đó hễ lúc nào cảm thấy đầu óc quá căng thẳng thì chỉ cần bật những bài hát mà mình thích vừa nghe vừa ngủ 1 giấc khi ngủ dậy thì mọi phiền muộn hầu như biến mất,kỳ diệu thật.nhớ ngày đó dù tiếng Anh không phải là đỉnh cao nhưng mình thuộc rất nhiều bài hát bất hủ(hồi đó đã vài lần sử dụng để cua gái),bây giờ quên nhiều nhưng vẫn còn thuộc 1 số.Dù công việc hiện tại rất bận,thời gian để nghe nhạc cũng không có nhiều nhưng trong máy lúc nào cũng đầy những bài hát bất hủ vì nhứng lúc nghe lại những bài hát đó lại nhớ về ngày xưa,một thời ngây thơ nhưng đáng nhớ vô cùng,bây giờ có bỏ tiền tỷ ra để quay lại cũng chả được,tất cả bây giờ chỉ còn là hoài niệm..
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
27-06-2010, 10:41 AM #8
-
28-06-2010, 12:23 AM #9
Laototphilao theo tôi cảm nhận là người giống tui nhất trong 4rum ,anh yêu thích queen giống tui.Anh ta cũng hay ủng hộ tui trong các cuộc tranh luận quyết lệt nhất tui da tham gia trong 4rum.Lần nào tui bị bao vây anh cũng giải vây bằng một bài khá mang tính dung hòa.Anh laototphilao cho mình cái yahoo va SDT được không?
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 28-06-2010 lúc 12:28 AM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
28-06-2010, 12:27 AM #10
the best of Qeen
Đánh dấu