Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Hãy mở rộng tâm trí
Hybrid View
-
26-10-2012, 01:56 PM #1
Hi bác Tontu hóa ra cũng băn khoăn trăn trở về vũ trụ này với một cái nhìn trong suốt, em rất đồng điệu. Nhưng bác ơi thế chúa trời có chơi xí ngầu ko vậy bác? hihi
P/s : trang Vietastro mới có phim khoa học The Grand Design của Stephen Hawking cực hay mời các bác ghé qua xemLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 26-10-2012 lúc 02:25 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-10-2012, 02:41 PM #2
Chào nhachoaloiviet
Câu nói (về xí ngầu...) đó là của Einstein đó. Ông ta là nhà khoa học, nhưng tư tưởng thì rất khoáng đạt. Còn về vụ "xí ngầu" thì ông ta tin là có "God", nhưng mọi sự vật tạo ra không phải là do ngẫu nhiên mà có. God tạo ra chúng không phải là để đánh đố con người đâu. Mà là tạo cơ hội cho con người tự tìm tòi và học hỏi lấy thì mới tiến bộ được. Khi con người hiểu được sự kỳ diệu của tạo hóa rồi thì mới biết "tri ân". Cái này là một hình thức giáo hóa khôn khéo mà không dùng lời. Ý muốn nói mọi sự vật đều có cái lý của nó, không phải tự nhiên mà tồn tại. Nó phải có một cái gì đó (mà Einstein nói riêng, các nhà khoa học nói chung) chưa tìm ra được cái đạo hấp dẫn vạn vật lại với nhau mà cùng sinh tồn. Nó tồn tại là có nguyên do của nó, và có mục đích của nó chứ không phải là để chơi cho vui, hay ngắm cho thỏa thích...hehe.
Còn vệ vụ Higgs trong phim thì ngày mai mình sẽ giải thích cho bạn hiền theo những gì mình biết nha...buồn ngủ quá rồi.
See you tomorrow.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 26-10-2012 lúc 02:43 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Hãy mở rộng tâm trí



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu