Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
27-10-2012, 07:03 AM #2
Quan niệm "việc chưa xong", được thể hiện qua hình Kim Tự Tháp chưa hoàn thành, là một tâm thức căn bản của nước Mỹ. Luôn luôn cải thiện để hoàn hảo hơn. Nó khác với quan niệm thông thường -- xong rồi, ngon lành rồi
. Theo tôi đó là một tâm thức rất hay. Luôn luôn có thể thay đổi (ít nhất đó là mục tiêu).
Một cách hiểu khác của Kim Tự Tháp chưa hoàn thành và biểu tượng Thượng Đế, con mắt thần linh, phía trên là việc của con người không bao giờ hoàn hảo, phải có Thượng Đế nối lại. Cho nên mặc dù nước Mỹ rất trọng sự tách rời giữa tôn giáo và quốc gia, trên căn bản vẫn là một quốc
gia tin vào một đấng Thượng Đế.
Hình "con mắt thần linh" là một biểu tượng của tổ chức FreeMason. Tổ chức FreeMason là một ban hội lcỏ tiếng bên Mỹ. Có rất nhiều truyền thuyết về ban hội này. Và có nhiều lập quốc công thần của Mỹ là hội viên của hội này, như Washington và Franklin.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 27-10-2012 lúc 07:15 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Những bí ẩn đằng sau tờ 1 đô la Mỹ
Đánh dấu