Kết quả 11 đến 20 của 29
Hybrid View
-
10-04-2010, 07:48 PM #1
Ván thứ 02 Khánh Ngọc đánh quá là hay, Quốc Hương hoàn toàn chẳng có cơ hội nào phản công. Rất tuyệt Khánh Ngọc!
i sail alone! see the world on my own...
-
10-04-2010, 07:58 PM #2
Xin chúc mừng Nguyễn Khánh Ngọc, một chiến thắng xứng đáng.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
12-04-2010, 02:38 PM #3
Đánh rùa hay sao thôi, chứ đẳng cấp Hương vẫn cao hơn hẳn Ngọc vịt 1 tiên.
-
12-04-2010, 03:36 PM #4
Đánh rùa hay sao thôi, chứ đẳng cấp Hương vẫn cao hơn hẳn Ngọc vịt 1 tiên.
Bạn haydayvietnam la fan ruột của anh Hương là cái chắc ,thua vẫn không phục
-
12-04-2010, 04:50 PM #5
4 ván đánh ko ăn nổi mà đòi hơn 1 tiên là sao
???Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
12-04-2010, 04:55 PM #6
Khánh Ngọc cao thật!
-
12-04-2010, 05:01 PM #7
Khánh Ngọc đã trả lời mọi chỉ trích vào anh. Thắng Phạm Quốc Hương gần như lên ngôi vương Miền Bắc... (Còn ai không nhi?)
-
12-04-2010, 06:17 PM #8
Nói thế này chả hoá miền Bắc không có nhân tài?
Hai người còn lại trong ảnh nếu không nhầm là Vũ Huy Cường và Trần Tuấn Ngọc, cũng có thể coi là nhân tài cờ tướng Hà Nội đó chứ, và cũng có thể đánh phân tiên với 2 kỳ thủ đang ngồi tranh đấu.
Tôi ngồi nhìn cái bàn gỗ nhôm nhem lại nhớ tới bàn cờ ở sân chơi khu tập thể nhà tôi. Đó là một bộ bàn ghế đá có khắc bàn cờ lên cái bàn đá, ai đánh chỉ cần mang quân ra, có thể đập bốp chát thoải mái trên đó. Bàn cờ hầu như luôn có người chơi, người xem vây quanh từ chập tối đến đêm, bàn tán rôm rả, đủ thấy được sức hút của trò chơi cờ tướng. Tôi mong sau này có một "công viên cờ tướng", trong công viên cứ đi một quãng là lại có một bộ bàn ghế đá như vậy để người yêu cờ có thể thoả mãn niềm đam mê.Lần sửa cuối bởi zzz, ngày 12-04-2010 lúc 06:38 PM.
-
12-04-2010, 07:32 PM #9
-
12-04-2010, 05:13 PM #10
Theo mình nghĩ vô địch miền Bắc bây giờ là Nguyễn Thành Bảo chứ ??
Trận thách đấu giữa Phạm Quốc Hương và Nguyễn Khánh Ngọc






Đánh dấu