Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bất động sản
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Bất động sản

Threaded View

  1. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào bác KT

    Theo lời của bác Tâm, chủ tịch của hội, có cho biết là mỗi năm thì phải xin phép (giống như làm đơn vậy...hehe) để cho được diện kiến người cõi âm trở về. Khi họ về, người tới dự sẽ được mời vào bên trong của hậu trường để xem những hiện tượng "đập phá" và "dời đổi vật thể" và nhiều hiện tượng khác của người bên kia thế giới. Thường thì chỉ những người "bạo gan" mới dám vào xem, những người yếu bóng vía thì không dám bước vào đâu. It is real!

    Những người bên kia thế giới khi giáng trần thì sẽ được một đấng nào đó (nhưng không biết rõ là ai) dẫn họ tới cho ta gặp, nhưng chỉ được khoảng 1 tiếng thôi. Khi hết giờ thì tự động "người dẫn đường" đó sẽ đưa những hương linh đó trở về thế giới bên kia trở lại. Ta có muốn họ ở thêm cũng không được vì đó là commitment giữa Hội Tâm Linh Học và người đại diện của thế giới bên kia. Nói ra nghe có vẻ weird nhỉ? hehe. Ai cũng nhìn thấy nhưng không biết cách giải thích. Vì nó không theo một logic nào của khoa học cả nên rất khó hiểu. Sự hiện hữu của họ là hoàn toàn có thật.

    Kể ra thì cũng khó tin lắm, nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. Theo lới bác Tâm cho biết thì mục đích của cuộc diện kiến là để chứng minh cho người sống biết rằng có sự hiện hữu của đấng thiêng liêng xung quanh ta và có một đời sống thật sau cái chết. Có nghĩa là chết không phải là hết. Họ làm vậy là để chứng minh thuyết Duy Vật là sai. Đơn giản là vậy.

    Vì có nhiều người không tin cho nên ta mới có cơ hội để nhìn thấy. Chứ nếu ai cũng tin thì đâu còn cơ hội để chứng thực nữa...hehe.

    Nếu bác KT thích thú thì nên tới đó xem cho biết. Địa chỉ của Hội Tâm Linh Học nằm ngay trên website của họ đó. Mình đã up đường link rồi. Ai muốn cụ thể hơn thì tới xem qua cho biết tận mắt.

    Hội mở cửa vào ngày thứ Bảy từ 4 PM-6 PM (dành cho giới trẻ, được thuyết giảng bằng tiếng Anh. Sau đó tất cả các thành viên và quan khách tới tham dự sẽ được mời ở lại dùng bữa cơm chiều với hội. Hoàn toàn là món mặn và miễn phí).

    Từ 8 PM-10:30 PM (dành cho tất cả hội viên và quan khách; thảo luận bằng tiếng Việt về mọi chủ đề mà quan khách muốn hỏi, hay muốn cần được giúp đỡ). Sau 10:30 PM sẽ có "món ăn tráng miệng" miễn phí do hội khoản đãi. Các hội viên ở lại đàm đạo và hàn huyên tới 11 PM thì kết thúc.

    Ngày thứ Năm chỉ dành cho ai có hẹn và những thành viên của hội mà thôi. Chỉ có ngày Saturday là dành cho tất cả và được khoản đại cơm chiều + tráng miệng cho tới 11PM thì bế mạc.

    Trong hội này thì giới trí thức chiếm khoảng 50%; 50% còn lại là giới ca sĩ của nhiều Trung Tâm (Thúy Nga, Asia, etc) và nhiều ngành nghề khác. Nói chung thì giai cấp nào cũng có.

    Một điều đáng nói là họ xem nhau như huynh đệ vậy. Rất lịch sự và nhã nhặn. Đa số là dân giàu có khá giả và có học.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 02-11-2012 lúc 01:45 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Bất động sản

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68