Kết quả 11 đến 20 của 145
-
04-11-2012, 08:31 AM #11
Khốn nỗi đàn ông, đa số cứ tưởng chúng "xinh-ngu, hiền-đần"
Chứ có mấy ông đủ thông minh để nhận ra "Hồ ly", "sói", "cáo" đâu ??
-
04-11-2012, 08:53 AM #12
mình xin góp vui 1 chút nghe,6789 chắc đang tìm người để nâng khăn sửa túi hả!!! theo ý cá nhân mình thì,nếu nói đến chọn : là ta phải cân,đong,đo,đếm rồi,như ONG CHA TA ĐÃ NÓI!! tốt GỖ hơn tốt nước sơn!! câu nói này ko sai đâu.đã được đúc kết cả nghìn năm,NÊÚ lấy người chân dài <gọi là xinh>.đứng về khách quan mà nói.thì là xinh <OK>còn đứng ở một khía cạch soi xét.thì chưa được đâu nghe!! he he he .NẾU là cô gái thông minh,bạn sẽ được rất nhiều điều, vidu : nếu bạn vắng nhà! mà có gia đình,bạn bè đến! bạn cứ yên tâm công tác,họ biết phải làm gì!! NẾU là cô chân dài.họ sẽ nói là: nhà cháu đi vắng <hoặc đi công tác rồi!> hihi hi ?? NẾU bạn có đi làm về,đã có cơm ngon,canh ngọt rồi,còn cô gái chân dài.bạn phải gồng mình nên, giờ bình đẳng rồi! bạn thay đổi tư duy đi.ko mang điều cổ điển nữa!! thôi nói vui mấy lời cho vui,mong chi em phụ nữ đừng cho là cách đàn ông chung tôi mang chị em ra làm trò cười nghe!<tôi nghe đâu đó có câu nói này khá hay nè> KO CÓ PHỤ NỮ XẤU,MÀ CHỈ SỢ KO CÓ THỊT CÁ XẤU CHO PHỤ NỮ ĂN MÀ THÔI!! hihi hi, thanks!!
-
05-11-2012, 10:52 AM #13
@zinzin86: Qủa thật mình đang tìm người nâng khăn sửa ví...
, nhưng vẫn chắc chắn quan điểm: chân dài + xinh + hơi đần 1 tí ....
-
05-11-2012, 10:58 AM #14
Tặng các bác độc thân bài thơ Hungary đây:
Bài ca chàng độc thân
Sống độc thân cũng buồn
Mơ nghĩ các cô luôn
Sau một đêm trăn trở
Tôi quyết định lấy vợ
Lấy vợ nhưng lấy ai?
Là điều tôi suy nghĩ
Các cô gái có nhiều
Mà chẳng ai vừa ý!
Lấy cô đẹp sau này
Lo cô ta nhiều bạn
Lấy cô xấu về nhà
Trước sau rồi cũng chán
Những cô nào thông minh
Lại hay kiêu hợm mình
Còn lấy cô ngu ngốc
Than ôi buồn phát khóc
Những cô nào giàu sang
Hay tỏ ra này nọ
Ôi! Lấy vợ là điều
Khó !Thực tình rất khó
Mà sao phải lấy vợ?
Ừ! Vì sao? Không cần
Thế là tôi quyết định
Sống suốt đời độc thân.
- Sưu tầm -Bận lòng chi nắm bắt
-
05-11-2012, 11:41 AM #15
hihi bài thơ hay,vùa vui nhộn,lại có chút hóm hĩnh!! thanks bác nhiều!! bạn 6789 nè!! lấy vợ là chuyện hệ trọng,theo ý cá nhân tôi,bạn yêu thì lấy,đừng nghe người khác nói!! vấn đề là người khác ko sống cùng bạn.người xưa có câu:LẤY MỘT NGƯỜI VỢ DẠI,LÀ HẠI BA ĐỜI ĐÓ?? hihi đừng sợ nhé bạn !! đừng thấy tui nói vậy lại đánh mất người yêu đó!! hihi.. còn bạn thật sự muốn xây dựng tổ ấm!! nên đưa bạn gái về GD,người trong nhà sẽ nhận xét,như ông,bà,cha,mẹ..v.v. nhìn nhận sẽ tốt cho bạn một phần,CÔ ĐẤY ỨNG SỮ là mọi người biết!! người xưa có câu: chim khôn hót tiếng dẻo rang,người khôn nói tiếng dịu dàng dể nghe. CỦI TRE dể nấu,VỢ XẤU dể xài!! he he he .<NHƯNG ĐỪNG XẤU QUÁ NGHE>KO CÓ THUỐC CHỮA ĐÂU NGHE!! CHÚC BẠN CHỌN ĐƯỢC NGƯỜI TÂM ĐỘC Ý HỢP!CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!!THANKS!!
-
05-11-2012, 11:43 AM #16
Thanks zinzin86
, mà hem biết bạn đã có vợ chưa, quá trời kinh nghiệm lun...
-
05-11-2012, 12:13 PM #17
Em nghĩ zinzin86 có nhiều kinh nghiệm chọn vợ như vầy chắc có cô vợ tuyệt vời theo ý mình rồi. chia sẻ cho tớ chút để tớ tới nhà người thương với nha
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
05-11-2012, 12:21 PM #18
-
05-11-2012, 12:25 PM #19
Nói cho sướng mồm, nhưng nhìn chung anh em đàn ông chúng ta hay "phá vỡ mọi tiêu chuẩn và cam kết" lắm, khó lắm!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
05-11-2012, 12:58 PM #20
"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"
Đánh dấu