Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
06-11-2012, 04:48 AM #2
Cái vụ nghèo giàu này bàn suốt đời không hết đâu. Biết bao nhiêu sách dở, bí quyết có đó nhưng học được thì đâu có ai còn nghèo nữa.
Hầu hết đều đồng ý là phải chịu khó, thức thời, và may mắn. Chịu khó thì mình cố là được, còn thức thời thì cũng có thể cố gắng để ý nhưng một phần cũng do trời cho.
Hồi xưa người ta hay nói thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Câu này đúng trong việc trị nước, và cũng gần đúng trong việc làm ăn. Gần đúng là sau này có nhiều khi địa thế bất lợi nhưng cũng có thể làm giàu, thí dụ rõ ràng nhất là Nhật Bản.
Đất nước giàu thì dân dễ làm giàu hơn. Đó là một sự thật. Một quốc gia thức thời là một quốc gia có nhiều công dân có ý thức. Lo làm giàu cho chính mình nhưng phải lo giúp giảm nghèo cho đồng bào mình, vì chỉ có thế mới hy vọng con cháu mình cũng sẽ giữ được sự giàu có lâu dài. Đây là yếu tố rất quan trọng: nhân hoà.
Vì sao tôi nghèo mà anh lại giàu?



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu