hehehe không biết ông Sâm nghĩ sao mà tự chơi quê vụ này vậy nhỉ, thời này biết bao nhiêu ngưởi giỏi Anh văn, làm cách nào mà thoát được cái ê chề này. Không biết thì để người khác làm hay im luôn là tốt rồi, chém trên TV là hạ sách hehehe

Nhắc tới Lại Văn Sâm và không biết thì tốt hơn không nên nói, làm tôi nhớ tới một vụ cũng khá buồn cười.

Trên show Ai Là Triệu Phú do ông Sâm điều khiển có 1 giảng viên đại học sư phạm được ngồi ghế nóng trả lời. Câu hỏi là:

Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?

Nếu cô giáo này không biết thì im luôn là tốt rồi, đằng này cô tỏ ra hiểu biết và nói:

Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không…