Kết quả 21 đến 30 của 42
Chủ đề: neuchess- một thời vang bóng.
-
28-04-2010, 07:10 PM #21
Kaka, nhắc lại ông anh em ko phải là TCNguyễn
mà là TCNguyên
Xấu hoắc vậy mà ông anh cũng cứ khoe mãi
ảnh này của em elly mặt xấuăn mặc thì như đứa trẻ con ở trong nôi ấy
tuy có đánh số má, tiếng tầu, khá ok 'g nhưng quân cờ vẫn bị nhòe ông anhcòn nữa phối hợp mầu sắc cũng chưa tốt, chưa tương đồng
ông anh nghiên cứu thêm đi nhé
-
28-04-2010, 10:27 PM #22
kaka..TCNguyen chê em Elly của Alex thế...hehehehe. Mình thắc mắc em Elly sao không ở Mỹ ăn bơ sữa lại về VN sống thế? Hay là tại vì có anh Alex làm vui lòng Elly nên thế đấy...kakaka.
Cúp PT kỳ này VN mình chơi cũng khá đấy nhỉ. Sun Yong Yeng hình như chiếm Quán Quân phải không TCNguyen? Tui chỉ tiếc là anh MTM không còn dịp tham dự giải nữa. Buồn 5 phút!
Mà nói cho cùng kỳ này các kỳ thủ TQ mang qua VN, ngoại trừ Liễu Đại Hoa thì chỉ có Sun Yong Zheng là nặng ký nhất thôi. Chứ Hong Zhi, Xu YinChuan hay Lu Qin cũng đâu tham dự. Giá mà có những đối thủ đó tham gia chắc là hấp dẫn nữa.
Nghĩ lại mình thấy TQ chỉ mang có thế thôi cũng là 1 việc khá tế nhị phải không bros? Chơi trên sân của bạn mà dùng toàn bộ sức lực của 1 gã khổng lồ thì coi kỳ quá. Liễu Đại Hoa nhận xét khá chính xác về các danh thủ của nước ta. Chỉ thua họ tí xíu về độ sâu mà thôi. Còn về khai trung tàn thì các danh thủ nước ta chơi rất tốt. Riêng cá nhân tôi thì thích phong cách chơi của MTM hơn. Rất tiếc không còn được xem anh chơi nữa. Kể ra cũng buồn thật bros ơi.
Nguyễn Thành Bảo chơi cũng hay, nhưng hơi hiếu thắng. Khi gặp 1 đại cường địch như Hứa, Hồ, Hổng, hay Lã thì hơi mệt. Mà sao kỳ này kỳ thủ nước ta lại không có Ng Vũ Quân vậy ta? Anh ta cũng là 1 danh thủ sáng giá sao lại không thấy tham dự nhỉ?
Nhìn chung giải cúp PT kỳ này moi việc đều tốt, và thành tích thi đấu của các kỳ thủ cũng cao. Khoảng cách trình độ cờ tay giữa ta và TQ ngày một xích lại gần, chỉ hơi kém tí xíu về "Nội Công" thế thôi. Theo thời gian thì mình cũng bắt kịp thôi.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 29-04-2010 lúc 02:01 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
29-04-2010, 01:29 AM #23
anh nén ảnh cho nhẹ thôi, bản gốc nét vãi hàng em ơi. ngon làm cái anh xem nào.
-
29-04-2010, 11:06 AM #24
-
29-04-2010, 11:07 AM #25
-
29-04-2010, 11:56 AM #26
-
29-04-2010, 03:45 PM #27
nvq chết lâu rồi tôn tử, khoảng tầm 6 tháng gì đó. hôm nó mất tôi tiếc quá nên tìm mấy a1 vn hỏi lí do về sau mới biết nó mất do ung thư phổi.( 25 tuổi). thật sự tiếc quá.
-
29-04-2010, 06:10 PM #28
Anh Tôn Tử chưa biết thì ghé vào đây đọc lại nhé
Click ----> http://www.thanglongkydao.com/thong-...-tin-buon.html
Dạo này tên tiến lặn mất tăm hơi đâu ấy nhỉvắng him buồn ghê
-
30-04-2010, 02:24 AM #29
Thư Gửi Bạn Ta
Thanks Alex, TCNguyen cung cấp thông tin cho mình. Nghe hai người nói mà mình thấy buồn ghê....
Ở nước ta chương trình đào tạo tài năng trẻ dường như chưa được tốt lắm thì phải??? Các kỳ thủ TQ được đào tạo và được bồi dưỡng đầy đủ hơn vì thế cũng ít có ai phải lo tới "Cơm áo gạo tiền" vì thế thành tích chơi olympic và các giải lớn trong nước và ngoài nước đều perform khá tốt.
Một trong điều kiện để cho các kỳ thủ quê nhà chơi tốt hơn ở các giải trong và ngoài nước đó chính là phải giải quyết tới vấn đề kinh tế cho các kỳ thủ. Đời sống vật chất của các kỳ thủ phải được quan tâm hàng đầu, đó chính là mấu chốt để các kỳ thủ mới an tâm tập trung tinh thần và trí lực cho việc rèn luyện tay nghề. Ở nước ta chắc có lẽ thiếu hụt hoặc không đủ ngân sách để đào tạo và nuôi dưỡng các tài năng trẻ như (NVQ, MTM, etc)...Cho nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra như vậy....Ở các nước văn minh, những người tài bao giờ cũng được đảm bảo cái ăn, cái mặc, cái ở, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, vì thế họ không cần phải lo tới chuyện "Cơm áo gạo tiền" như các danh thủ nước ta vì thế họ dốc toàn tâm toàn sức để rèn luyện và phát huy tài năng của chính mình tới mức cao nhất. Hễ khi thành viên có vấn đề về sức khỏe thì được trung tâm đào tạo cho đi điều trị miễn phí, chăm lo thuốc men từng tí một vì thế thành viên cảm nhận được nghĩa cử đó mà dốc toàn tâm toàn sức cho việc thi đấu để dành vẻ vang cho nước nhà....Nước ta không có điều kiện này thật đáng buồn...
Ở nước ta ngoài việc thi đấu ra, các danh thủ nước ta còn phải vật lộn với vấn đề sinh nhai, ăn uống thiếu thốn + lao tâm lao lực nhiều + hút thuốc nhiều cho nên mới dẫn tới tình trạng đáng tiếc đó xảy ra...buồn ghê!!!
Hy vọng chính phủ phải cố gắng bằng cách nào đó phải chăm lo tới đời sống cho các "hạt giống tốt" để mai sau nước ta mới có những anh tài kiệt xuất để cùng sánh vai với năm châu bốn bể...Đó chính là điều mà tôi vô cùng ước mong từ chính phủ trong nước.
Nước ta vốn không thiếu người tài, nhưng có lẽ vì vấn nạn kinh tế + nạn tham nhũng đã góp phần làm cho những tài năng trẻ bị mai mọt đi...Đó cũng là điều vô cùng đáng tiếc. Hy vọng các cấp lãnh đạo phải luôn chăm lo tới đời sống kinh tế của dân. Dân có giàu mạnh thì nước mới mong phú cường được.
Quốc lấy dân làm bản, lấy đất làm nhà. Đời sống của dân có được chăm lo đúng mức thì họ mới nghĩ tới nước nhà được. Theo thiển nghĩ của tôi thì "Có thực mới vực được đạo, không thực thì đạo cũng chẳng còn."
Cầu sao trong tương lai, chính phủ trong nước quan tâm đến đời sống của dân nhiều một chút để mọi người được hưởng an vui và thái bình. Đến lúc đó thì còn sợ gì không bằng các quốc gia văn minh khác phải không bạn?
Để đạt được những điều trên thì mỗi một người trong chúng ta, từ các cấp lãnh đạo cho tới hạ tầng cơ sở phải biết ý thức lấy chính bản thân mình, phải luôn đặt quyền lợi của dân lên hàng đầu, phải biết hạn chế những tư lợi riêng của chính mình mà thay vào đó mỗi người một ít góp gió thành bão đào tạo và nuôi dưỡng những anh tài, phải xong xong thiết lập các trương trình đạo tạo tài năng trẻ từ hạ tầng cơ sở cho tới các cấp lãnh đạo trở lên.
Những nguồn lợi nhuận từ kinh tế mà chính phủ có được từ việc trao đổi mậu dịch với nước ngoài phải được góp 1 phần nhỏ vào việc chăm lo tới đời sống của dân chứ không được bỏ túi riêng....Vì chưng đó chính là 1 trong những nguồn mạch sống để nuôi dưỡng các bậc anh tài trong thế hệ mai sau. Đó chính là điều mà tôi hằng mong ước cho 1 nước VN dân chủ và phú cường.
Trải qua nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra cho tới các giải lớn trong nước chẳng hạn cúp PT mới đây....Cũng đã cho ta thấy cái tầm quan trọng bậc nhất đó chính là những vấn nạn về đời sống kinh tế của các kỳ thủ...Sự thiếu thốn về mọi mặt đã góp phần làm thành tích thi đầu của các kỳ thủ chưa đạt đượt tới đỉnh cao nhất.
Hy vọng trong tương lai chính phủ sẽ cải thiện đời sống của dân được tốt hơn, biết chăm lo tới những nhu cầu thiết thực của dân hơn. Biết quan tâm đến quyền lợi của nhân dân hơn...Có thế 1 quê hương VN tươi sáng sẽ không còn xa nữa phải không bạn hiền? Ấy cũng chính là điều mà tôi hằng mơ ước.
Thân chàoLần sửa cuối bởi Tontu, ngày 30-04-2010 lúc 02:47 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
30-04-2010, 10:09 AM #30
Dạo này có thông tin gì mới ko anh tôn tử, cyclone ra phiên bản mới thế nào rồi anh? khi nào anh có thì chụp 1 cái ảnh cho em xem với, thèm nhìn thấy em nó quá
Em mới thay avatar Triệu Vân này, nhìn ổn ko 2 ông anhLần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 30-04-2010 lúc 10:26 AM.
neuchess- một thời vang bóng.
Đánh dấu