-
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
Chúc mừng pé

, à mà lớp mấy tuổi vậy pé , có cờ nhíp tốt nghiệp hem, tung lên đê

Mẫu giáo lớn lớn lớn
. Bé chỉ có ảnh thôi, nhưng up k biết up
.
"Home is where the heart is."
-
-
-

Gửi bởi
Lâm Đệ
Chúc mừng con bé ,thế người ấy vui không .Nhớ nghe lời nó đó không thôi nó vặn gẫy răng cháu đấy
Nó có phải cái bà y tá Mỹ đen của ai đó đó đâu mà có kìm vặn răng hở bác
)
"Home is where the heart is."
-

Gửi bởi
strawberry

Nó có phải cái bà y tá Mỹ đen của ai đó đó đâu mà có kìm vặn răng hở bác

)
Hihi cũng phải trả thù con bé này chứ
-
Hôm nay, có một Lady tặng em 1 cd, có bài hát..."Cớ sao từng người không đến, lúc Cô đơn trước khi để giờ đây anh phải đâu bận lòng..." bạn ấy làm em khó xử quá anh ạ Anh giúp em một tay được không anh? (Lady U39 - 40? Cao ráo, ngoại hình tổng thể là tốt, độc thân, biết lái xe,...). Đúng là năm nay, sao "Đào Hoa" chiếu mệnh
Đào hoa thì thú vị lắm vì tính chất đàn ông trong mình đuợc thỏa mãn ! nhưng quá đào hoa thì lại không tốt ,vì liên tục tìm kiếm ,liên tục trải nghiệm e rắng cảm hứng yêu đuơng đã chết .Mà cảm hứng đã chết thì ngừng lại thôi ,những cuộc tình dần dần trở nên mất vẻ mê đắm của cái thuở ban đầu ,khi ấy chỉ còn lòng kiêu hãnh vi vu .Người đàn ông kiêu hãnh thì sớm hay muộn gì cũng đuợc nếm thú đau thuơng khà khà
-

Gửi bởi
Lâm Đệ
Hôm nay, có một Lady tặng em 1 cd, có bài hát..."Cớ sao từng người không đến, lúc Cô đơn trước khi để giờ đây anh phải đâu bận lòng..." bạn ấy làm em khó xử quá anh ạ Anh giúp em một tay được không anh? (Lady U39 - 40? Cao ráo, ngoại hình tổng thể là tốt, độc thân, biết lái xe,...). Đúng là năm nay, sao "Đào Hoa" chiếu mệnh
Đào hoa thì thú vị lắm vì tính chất đàn ông trong mình đuợc thỏa mãn ! nhưng quá đào hoa thì lại không tốt ,vì liên tục tìm kiếm ,liên tục trải nghiệm e rắng cảm hứng yêu đuơng đã chết .Mà cảm hứng đã chết thì ngừng lại thôi ,những cuộc tình dần dần trở nên mất vẻ mê đắm của cái thuở ban đầu ,khi ấy chỉ còn lòng kiêu hãnh vi vu .Người đàn ông kiêu hãnh thì sớm hay muộn gì cũng đuợc nếm thú đau thuơng khà khà
Vâng em không tìm kiếm, chắc không phải nếm trải thú đau thương đâu anh.
Em biết điểm dừng rồi.
-

Gửi bởi
Kiem_Nhat
Vâng em không tìm kiếm, chắc không phải nếm trải
thú đau thương đâu anh.
Em biết
điểm dừng rồi.

Tôi đang muốn nếm thêm thú đau thương mà còn hông được nữa đây nè
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
Tôi đang muốn nếm thêm
thú đau thương mà còn hông được nữa đây nè

Hi anh bạn "già". Xung phong trước đi, tôi theo ông
(###) còn vụ tình yêu tình báo thì thôi. Tôi nghe lời anh tôi.
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu