-
Bóng sắp lăn rồi, lại chuẩn bị bật tivi lên cho 22 thằng tranh nhau quả bóng, ngắm chúng nó 6-70 phút rồi lăn ra ngủ quên vì mệt
.
Sáng đặt báo thức bằng thừa vì có cái đồng hồ từ xa tới sát giờ là nhắn tinh đánh thức mình dậy
. Mình thì lại có cái linh cảm về tin nhắn siêu ơi là siêu, ngủ say như chết mà hễ có tin nhắn là bật phắt dậy. Tài thật
.
Một ngày khá dài, mở màn bằng trò chơi ăn gian: "Thi ngủ. hehe " Mình lại bị thua
, người đâu mà ngủ siêu thế không biết
! Rồi thì suất bánh cuốn tuyệt hảo từ của quán lão Kiếm Nhật, thêm 1 cốc cafe Nhân với huynh Cadan, Tỷ MaPu rồi 1 suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng của chị Dâu
. Tráng miệng bằng nửa non Bò Húc, rồi lao vào sắp xếp bàn ghế, lại lao ra quán bia họp đội, xong xuôi trở về quán thẩm lại ván cờ cho lão Red vịt, tặng lão con Ngựa cờ vua làm 1 cặp ván cờ chớp, lao lên I-Sinh ca hát được gần chục bài, lại lao về nhà chém được gần chục chế, viết thêm hơn chục dòng nhật ký và tới giờ bóng lăn.
Cuộc sống thật nhiều màu sắc các bác nhỉ !
Chào tạm biệt cả nhà! Em tắt máy xem bóng đá, ngủ nướng rùi sáng dậy đi cafe đây !
-

Gửi bởi
dangtrang90
Bóng sắp lăn rồi, lại chuẩn bị bật tivi lên cho 22 thằng tranh nhau quả bóng, ngắm chúng nó 6-70 phút rồi lăn ra ngủ quên vì mệt

.
Sáng đặt báo thức bằng thừa vì có cái đồng hồ từ xa tới sát giờ là nhắn tinh đánh thức mình dậy

. Mình thì lại có cái linh cảm về tin nhắn siêu ơi là siêu, ngủ say như chết mà hễ có tin nhắn là bật phắt dậy. Tài thật

.
Một ngày khá dài, mở màn bằng trò chơi ăn gian: "Thi ngủ. hehe " Mình lại bị thua

, người đâu mà ngủ siêu thế không biết

! Rồi thì suất bánh cuốn tuyệt hảo từ của quán lão Kiếm Nhật, thêm 1 cốc cafe Nhân với huynh Cadan, Tỷ MaPu rồi 1 suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng của chị Dâu

. Tráng miệng bằng nửa non Bò Húc, rồi lao vào sắp xếp bàn ghế, lại lao ra quán bia họp đội, xong xuôi trở về quán thẩm lại ván cờ cho lão Red vịt, tặng lão con Ngựa cờ vua làm 1 cặp ván cờ chớp, lao lên I-Sinh ca hát được gần chục bài, lại lao về nhà chém được gần chục chế, viết thêm hơn chục dòng nhật ký và tới giờ bóng lăn.
Cuộc sống thật nhiều màu sắc các bác nhỉ !

Chào tạm biệt cả nhà! Em tắt máy xem bóng đá, ngủ nướng rùi sáng dậy đi cafe đây !

Ế!
Nhật ký của Trang Tơ hôm nay thiếu thời gian cụ thể nhá,liệt kê công việc hàng ngày như mấy lần trước thì ok rồi.Nhưng lần này còn thiếu thời gian cụ thể như từ mấy giờ đến mấy giờ ? Ở đâu ? Đấy nhá!
-

Gửi bởi
dangtrang90
Bóng sắp lăn rồi, lại chuẩn bị bật tivi lên cho 22 thằng tranh nhau quả bóng, ngắm chúng nó 6-70 phút rồi lăn ra ngủ quên vì mệt

.
Sáng đặt báo thức bằng thừa vì có cái đồng hồ từ xa tới sát giờ là nhắn tinh đánh thức mình dậy

. Mình thì lại có cái linh cảm về tin nhắn siêu ơi là siêu, ngủ say như chết mà hễ có tin nhắn là bật phắt dậy. Tài thật

.
Một ngày khá dài, mở màn bằng trò chơi ăn gian: "Thi ngủ. hehe " Mình lại bị thua

, người đâu mà ngủ siêu thế không biết

! Rồi thì suất bánh cuốn tuyệt hảo từ của quán lão Kiếm Nhật, thêm 1 cốc cafe Nhân với huynh Cadan, Tỷ MaPu rồi 1 suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng của chị Dâu

. Tráng miệng bằng nửa non Bò Húc, rồi lao vào sắp xếp bàn ghế, lại lao ra quán bia họp đội, xong xuôi trở về quán thẩm lại ván cờ cho lão Red vịt, tặng lão con Ngựa cờ vua làm 1 cặp ván cờ chớp, lao lên I-Sinh ca hát được gần chục bài, lại lao về nhà chém được gần chục chế, viết thêm hơn chục dòng nhật ký và tới giờ bóng lăn.
Cuộc sống thật nhiều màu sắc các bác nhỉ !

Chào tạm biệt cả nhà! Em tắt máy xem bóng đá, ngủ nướng rùi sáng dậy đi cafe đây !

nhất mày
toàn thấy ăn với cafe với ngủ 
Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 25-06-2012 lúc 10:13 AM.
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu