Kết quả 501 đến 510 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Hybrid View
-
09-03-2012, 11:00 AM #1
-
09-03-2012, 11:38 AM #2
Chúng em nói đến đây là thế hệ 0x anh ơi. Thế hệ này cũng hiện đại hổng kém đâu anh ah.!!!!
.
Người ta mong được lâu lâu một chút. Ông em lại nói sớm thì chít ah
. Được mỗi cái cô bé lớp trưởng xinh xắn, ngoan ngoãn mà lại biết chơi cờ Vua nữa thì khỏi chê điểm nào rùi. Chắc chị cũng phải tham gia vào CLB cờ Vua của em xem sao Trang Tơ nhỉ
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
10-03-2012, 09:15 PM #3
-
09-03-2012, 11:08 PM #4
nhóm hot girls clb Anh Em thêm Trang tơ là trở thành nhóm Ngũ Long Công Chúa
đã dìm mình là mình kéo theo luôn, cho chìm cả thể
Lần sửa cuối bởi ChjmSe, ngày 09-03-2012 lúc 11:12 PM.
Heroes are made in overtime!!!
-
09-03-2012, 11:53 PM #5
Hiểu được chết liền !!!
-
10-03-2012, 02:29 AM #6
Ngày hôm nay ra quán làm tự nhiên thấy thoải mái lạ thường, quán đông hơn chút, mọi người thái độ hiền hòa hơn chút, thế nhưng cốc thì vẫn vỡ
. Bảo Maikoi bao nhiêu lần dọn cốc cũ của khách đi mà ko nghe, còn cãi mình nữa chứ, dạo này to gan thế
.
Nhớ ngày nào anh mình chỉ cái bọn đi xe máy phóng như điên trong nội thành Hà Nội, mình còn hỏi là việc gì phải thế nhỉ, thế mà giờ có lúc mình còn đi 60 - 70 Km /1h
. Lượn lách chẳng kém gì qoái xế Hải Phòng ý chứ... Muốn giữa tuần tới xuống Hải Phòng chơi một chuyến quá mà không biết có được không đây 

.
-
10-03-2012, 03:52 PM #7
chắc chắn là không rồi. Còn nếu a thích thì cứ đi........
....Phù...cuối cùng việc cần làm ngày hôm nay cũng đã xong. Bị quay từ sáng đến giờ. Lần đầu tiên làm 1 mình. Đẵng nhẽ ra là 2 người cơ , nhưng có người lười nhác, chả làm gì, chỉ ngồi chơi , chỉ đạo và bận.... đi đá bóng thôi
. 1h mình có việc phải làm, quán thì có mình mình, khách thì gọi đủ thứ....cầm đt gọi điện nhờ bạn lên giúp , gọi mãi mới có người rảnh....=.= nhưng lúc a ấy đến thì đã hết bận hờ hờ...Được cái nếu không qua quán chắc mình chẳng ăn trưa luôn ...
mỗi lần mình cuống lên là mình hay cáu
phải sửa ngay thôi
@ A Tuấn Hải: rất xin lỗi a vì cái xúc xích bạn e rán nó không được bình thương
-
10-03-2012, 05:28 PM #8
Sao dạo này vào đọc nhật kí toàn thấy xúc xích, bếp ga, cốc vỡ


... Viết chuyện tình yêu đê 
-
10-03-2012, 05:45 PM #9
-
10-03-2012, 09:25 PM #10
Thứ ánh sáng đầu tiên của ngày mới dội vào mắt em trong căn phòng không có cửa sổ, kèm theo nó là mớ âm thanh quen thuộc, thứ âm thanh đôi lúc làm em thấp thỏm đợi mong, cũng là thứ âm thanh nhiều lần mang đến em bao nhiêu thất vọng...
Cái ánh sáng mà nhiều ngày nay em không nhận thấy ấy thì trong lúc này lại bỗng nhiên mạnh mẽ và bức bối đến vậy.
Hàng mi nặng trĩu cũng được vén lên, cảm giác cay xè xộc vào đôi mắt ấy... những tia sáng lung linh trong căn phòng không có cửa sổ tỏa ra từ đôi mắt ấy hòa chung thứ ánh sáng lúc này đã dịu dàng dễ mến đến lạ kì, mớ âm thanh kia vội vã im bặt nhường lối cho cho sự nén kìm của nụ cười muốn phá lên trong tim.
Không còn nhớ lúc nào nữa, nụ hoa mới nở trên khóe môi đã kéo hàng mi lại, che đi tia sáng ban mai lọt vào đôi mắt ấy. Trong căn phòng không có cửa sổ, màn đêm vẫn giăng đầy, vừa lướt qua đôi mắt ấy - dòng tin nhắn điện thoại.
Một ý nghĩ thoáng qua, ngày mai, những ngón tay sẽ truyền tải tình yêu của mình tới người trong căn phòng kia!Lần sửa cuối bởi phusa_n86, ngày 10-03-2012 lúc 09:31 PM.
"...Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không..."
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo




?
Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu