Kết quả 1,951 đến 1,960 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
25-05-2013, 02:15 PM #1951
cũng không sao cái gì cũng có cái thời lúc của nó.
Thời gian qua là những ngày khó khăn, khó khăn tới nghẹt thở. Nhưng mọi thứ ổn rồi. Hôm nay lên diễn đàn chỉ mong được mọi người giải đáp giùm một câu: "Bác Lâm lâu không thấy, bác có khỏe không?"Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
25-05-2013, 02:32 PM #1952
Khuya tự nhiên khó ngủ vào đây gặp lời hỏi thăm của kysoai .Cám ơn cháu tôi cũng bình thuờng .Chúc cháu cuối tuần vui vẻ ,trải nghiệm đuợc nhiều điều hay
-
26-05-2013, 10:51 PM #1953
Nhiều thứ trôi qua quá nhanh, đến lúc nhìn lại tự nhiên cảm thấy không biết mình đã đúng hay đã sai khi quyết định như thế.
Đấy là lúc chẳng suy nghĩ mấy, giờ thì đã suy nghĩ ghê lắm rồi mà vẫn cảm thấy có đôi chút thất vọng.
Hay là vì mình đã quá hi vọng ?
Đang mong chờ điều gì ở những cơn mơ đã quá cũ ?
Ký ức đừng làm phiền tui nữa, mà cái cô kia cũng thôi hành hạ tui đi, đừng nghĩ rằng nói được một lời và công khai một hành động mà nta chẳng biết cô đã thực sự nghĩ gì !!!!
Đã làm đau một người thì đừng tiếp tục làm đau thêm một người khác nữa, nhé !
Tất cả bây giờ chỉ gói gọn trong một nụ - cười - nhếch - mép !!!
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
28-05-2013, 01:42 AM #1954
Một ngày chả ra làm sao. Sáng vào cty bảo vệ bảo để xe ngoài sân, bãi xe trong nhà còn khá trống nhưng để dành cho... người khác!? Bực quá cự lại liền: "Thế tôi khác người khác sao!?" hắn im re. Vô làm thì nhóm cũ bảo ở lại làm cho nó, đã hứa qua nhóm mới nên từ chối bị nó chửi một trận. Tối về nhà thì cây đàn bị đứt mất dây Re...
Bận lòng chi nắm bắt
-
28-05-2013, 09:41 PM #1955
Con bé phải thay hết đồ mới vì hè đến (đồ cũ năm ngoái đã ngắn cũn cỡn). Hai cha con đi bơi vào lúc 4h chiều hàng ngày. Cứ đà này, chắc mươi mười lăm năn nữa là lên làm sui gia được,. Chả bù cho lúc mới đón về.
Vụ nó bị làm hồ sơ giả, để được học 6 tháng trước bà vẫn chưa quên đâu. Nó bị ảnh hưởng đến năm cuối cấp (2015). Sẽ cố gắng xoay sở xem sao đã. May mà hồ sơ lưu trữ và các giấy tờ liên quan vẫn cất cẩn thận.
Nhiệm vụ của người bảo vệ cũng không hoàn thành nữa, tôi nhiều lúc chán tôi lắm!.
Cháu nó rất vui vì được nhận học bổng của thành đoàn HN; phần thưởng của quận lần 2 với thành tích đạt giải 3 cờ tướng... tôi thì muốn nó khác, : Để ít nhất có thể xoay trở tốt hơn tôi bây giờ: Bơi lội, lái xe, võ thuật, bắn súng, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng các thiết bị mới...
Con tôi mà không được lên cấp 2 học, tôi tính sổ chúng nó hết. mẹ kiếp, nhiều lúc nghĩ cay đắng thật!
-
29-05-2013, 09:52 PM #1956
Buồn !
Dạo này công việc không được thuận lợi, ngồi buồn vào post biên bản KVTT 2013 thì java die !Chẳng hiểu diễn đàn bị spam kiểu gì mà nút thanks không hiện ra >Chán không còn gì để nói .Nhiều khi không muốn nói bậy cũng phải văng ra dăm ba câu . Bực !!!
Bạn Gần Không Tới ..... Bạn XA Chưa Về ......
-
29-05-2013, 10:56 PM #1957
Đọc mấy dòng lão Kiếm nhựa tuy viết có vẻ hài hài nhưng thấy lão này cũng thương và chiều con lắm đấy. Tab về HN chơi vài ngày thì cả nhà lăn đùng ra ốm, cả đêm con nó quấy, thời tiết giờ kinh thật trước mình còn bé chả biết ốm đau là gì mặc dù bêu nắng tắm sông, ăn uống chả có chất gì. cả đêm lo cho nó may mà nó đỡ rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng nản giá mình có tài thêm chút nữa, đừng lấy vợ con cái sớm thì cơ hội có vẻ nhiều thêm rất nhiều!
-
31-05-2013, 07:28 PM #1958
Nhà bị mất trộm, lẽ ra phải đau xót lắm mới đúng. Dưng mà chả hiểu sao lại thấy âm ỉ khoái trá! Đã lên facebook hào hứng khoe rồi, tiện thể "bê" sang diễn đàn khoe tiếp. Sao đàn ông lại lắm thú đam mê thế nhở??? Hết mê cờ, mê cầu lông lão chồng mình lại chuyển sang mê gà chọi. Đắm đuối với gà đến nỗi vợ con đâm ra ghen tị. Cũng may bọn trộm đã đến dọn sạch "những con thần kê yêu quý" của lão ý đi rồi!
Lời cám ơn!
Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn hảo huynh đệ mang tên "Thằng ăn cắp" trong 1 đêm mưa gió đã rủ lòng mà ghé thăm tệ xá.
Đàn gà chọi nhà chúng tôi 5 cha 3 mẹ, hổ lốn tạp giao được sưu tầm về từ nhiều nguồn bí hiểm. Trải qua những tháng ngày miệt mài tắm nắng, ngâm thóc, xoa chè, xoa nghệ đã có chút thành quả: Gà mái đẻ trứng ấp con, gà trống trổ mào đâm cựa, nhùng nhằng cũng bắt đầu nhận được ít nhiều sự quan tâm của con dân xứ "mê gà hơn mê vợ". Với lòng thương yêu vô hạn, anh chồng quý hóa Kiếm Gỗ của tôi đã ngày đêm ôm ấp vỗ về đàn gà, mong chúng một ngày vang danh thiên hạ, một đá mang lại tiền triệu, hai đạp mang lại tiền tỷ! (hố hố hố)
Nhưng sự đời lắm nỗi éo le, sự nghiệp Chiến Kê của chồng tôi đã không thắng được thiên định. Con Độc nhãn tướng quân trong thời gian rửa chân gác cựa về quản lý đám gà mái đã bị chồng tôi đem ra thử đòn cho bọn choai choai. Vì tuổi cao sức yếu, Độc nhãn ăn 1 sút vào hột nhãn còn lại, trở thành mù lòa và đành vác hành lý lên đường vào nồi áp suất.
Bọn chọi xì tin được đà càng tỏ vẻ oai hùng, số má theo đó mà tăng lên vùn vụt. Nhưng trong một đêm mưa gió (cách đây tròn 2 ngày), khi con chó sói hung hăng vừa được tháo xích để tránh mưa thì hảo huynh đệ chộp thời cơ xuất hiện. Bằng trình khinh công thượng thừa, hảo hán đã đạp rào vượt mái ngói nhảy vô, nhấc bổng đàn chọi không thừa không thiếu 1 con cho vào rọ và lặng lẽ theo mưa đi mất dạng.
Với hảo huynh đệ, đó chỉ đơn giản là 1 việc làm mang tính biểu diễn, có chăng thêm thắt chút mặn ngọt vào bữa cơm gia đình. Nhưng với chúng tôi, đó lại là 1 hành động mang tính bước ngoặt, góp phần quan trọng vào việc thay đổi khuynh hướng giải trí cho tiểu cộng đồng. Từ đây vợ, con lại là mối quan tâm hàng đầu của Lão gia, thóc lúa thôi không treo lủng lẳng trên dây phơi quần áo, giữa trưa hè đang gí mặt vào quạt máy không còn phải mò ra sân "kiểm tra độ rám nắng" của gà... Cả gia đình lại quần tụ bên nhau và trong tiếng ngựa chém Macedonia mài dao vào BS không còn bị tiếng gà gáy làm ta đây phải giật mình!
Tuy vậy, bọn gà chọi vẫn có thể theo đường tiểu ngạch tiếp tục nhập khẩu vào gia trang. Vậy nên ngoài lời cám ơn chân thành tới hảo huynh đệ mang tên "Thằng ăn cắp", gia đình chúng tôi hi vọng lần sau có ghé thăm, hảo hán hãy găm lại cardvisit hoặc số điện thoại liên lạc. Nếu không có gì thay đổi, sau vài cú điện thoại tới hảo hán, đảm bảo Lão Gia sẽ biết quay đầu là bờ, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho mình những thú vui tao nhã, lành mạnh hơn!Lần sửa cuối bởi cuonghanh, ngày 31-05-2013 lúc 07:33 PM.
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
31-05-2013, 09:19 PM #1959
Chả lẽ cứ mong cho nhà bà cuonghanh gặp sự cố hoài chứ nói thật bà viết gì cũng hay .Chuyện vui ,chuyện buồn gì dều có hồn nhẽ ra bà phải là văn sĩ .Bà nên bỏ tí thời gian viết lách ,chớ lên cái chỗ gì đó gọi là đế chế thì phải chém giết huỳnh huỵch suốt ngày
-
31-05-2013, 11:56 PM #1960
Anh ơi, anh thay tên mới đúng không anh. Em dạo này phải đi đánh độ suốt nên ít lên đây quá. Đêm nào cũng 12hoo mới về tới nhà. Vừa rồi chắc em kysoai không hỏi chắc em cũng không biết được.
Làm thật thì không ăn thua. Đi đánh tàng tàng lại đủ sống.
Chúc anh luôn khỏe và vui vẻ nhé! Hôm nào anh có bài viết nào về Hoa xương rồng thì post cho anh em xem với (dạo nay em trồng hoa xương rồng ngoài ban công). Thấy nó cũng hay hay.
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu