Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Threaded View
-
09-03-2012, 02:36 AM #11
Vậy là một ngày tự kỷ ở nhà của mình cũng đã hết
. Và đây cũng là lần thứ 6 mình viết nhật ký trong hôm nay, nhưng 5 lần trước thì 1 do đang viết máy đơ, 1 do đang viết bị KS máy, còn 3 do viết rồi lại xóa...
Cũng tại gần đây có nhiều chuyện quá, mà dường như chuyện nào cũng lên tới đỉnh điểm ý ... Chỉ khổ Maikoi, mấy hôm nay phải một mình vật lộn với quán ...
Mà mình lăn lộn với cái quán cũng được hơn 3 tháng rồi, được nhiều và cũng mất nhiều. Từ một công tử bột, từ việc nhỏ nhất cũng được mẹ với anh giai làm cho, giờ ra quán cái là cái gì mình cũng làm được hết. Từ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, dọn nhà vệ sinh ... mình cũng biết làm, hay cả vâng dạ với 1 số người mình không ưa nữa chứ
. Thế nhưng những buổi sáng rảnh rỗi đi ăn sáng, rồi cafe với ông anh hơi hơi đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu của mình
. Rồi tụ họp với mấy thằng bạn đi chém giết (chơi game
), hay ra sân bóng chiến đấu rồi sau trận bóng ngồi lại phân tích và tâng bốc ngôi sao của trận đấu...Và nhiều nhiều thứ nữa đã không còn. Cuộc sống của mình trở nên ảm đạm vô cùng, ... trừ một việc đó là qua quán mà mình gần gũi hơn nhiều với nhóm hot Girls của AE Club ( Tính cả chimse nữa
). Cái thời gian đấy 5 người như một gia đình nhỏ vậy, có những ngày quây quần bên quán, rồi ăn chơi, hát hò, ... Mà mỗi người một tính chứ, ai cũng rất thú vị. Chymse thì nhiệt tình và tốt bụng, chị Dơn thì hết sức chịu khó ( Ơ từ hôm em đeo cái khăn của chị về trời hôm nào cũng nóng nhỉ
) , chị Huyền thì từng trải, mấy đứa có chuyện gì cũng đem kể cho chị ý hết, như kiểu nhà tâm lý học ý nhỉ
, Maikoi ... chẳng biết nói thể nào nữa, một con người có cái gì đó hết sức đặc biệt, không diễn tả nổi... Tốt bụng, nhiệt tình, sức chịu đựng khá cao nhưng lại hơi vụng về
. Không chỉ trong chuyện em hay rán đậu cháy, hay nấu cơm không ngon, mà cả một số chuyện khác nữa ...
Mà liên thiên về mấy chị em nhà này nhiều quá...
Thôi cố đi ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu