Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Hybrid View
-
09-03-2012, 03:18 AM #1
Hazz... Đã một thời gian dài mình không dành thời gian đúng nghĩa cho người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Nhưng bắt đầu từ hôm nay người mình yêu nhất sẽ có mình bên cạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình đã sống ích kỷ, chưa lúc nào là muộn cho con đường mình muốn quay lại. Người mình yêu thương nhất luôn dành cho mình tình yêu vô bờ bến, luôn ngóng đợi mình, luôn dành hết tình yêu cho mình, và mình sẽ tự hứa với bản thân không bao giờ làm người đó phải đợi chờ mình thêm một phút giây nào nữa. Một nụ hôn hàng ngày được trao, một vòng tay mỗi đêm, cùng hơi ấm giữa đêm đông lạnh giá. Có thể theo thời gian sẽ dần dần rời xa mình, chắc cũng phải lâu thật lâu mới đến ngày người đó kiếm tìn một tình yêu khác, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được tình yêu với mình. Tình yêu của tôi sẽ sống mãi trong tim theo thời gian.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
09-03-2012, 10:52 AM #2
-
09-03-2012, 11:00 AM #3
-
09-03-2012, 11:38 AM #4
Chúng em nói đến đây là thế hệ 0x anh ơi. Thế hệ này cũng hiện đại hổng kém đâu anh ah.!!!!
.
Người ta mong được lâu lâu một chút. Ông em lại nói sớm thì chít ah. Được mỗi cái cô bé lớp trưởng xinh xắn, ngoan ngoãn mà lại biết chơi cờ Vua nữa thì khỏi chê điểm nào rùi. Chắc chị cũng phải tham gia vào CLB cờ Vua của em xem sao Trang Tơ nhỉ
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
10-03-2012, 09:15 PM #5
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu