Hôm nay mình đấu với 2 chị. 2 người đều có 2 sư phụ kề bên, A Kynhan luôn cổ vũ động viên Chị Kysoai,A Reporter mặc dù cứ trêu chị Huyền nhưng a vẫn luôn để ý từng nước cờ chị đi...còn mình, biết a bận sẽ không đến nhưng vẫn thỉnh thoảng ngó ra ngoài, biết đâu đấy . Và sau 2 ván cờ, mình thắng nhờ 1 chút may mắn . Mình cố gắng thắng, hy vọng thắng ko phải vì mình muốn thắng 2 chị, ko fai vì mình muốn có giaỉ thưởng....mình chỉ không muốn ai đó thất vọng, không muốn ai đó đã mất công dậy mình mấy buổi hôm trước mà cuối cùng....Nhưng hình như mọi thứ không như mình nghĩ. hình như càng ngày mình càng nhận ra nhiều điều...có lẽ cuộc sống này không chỉ có 1 màu