hôm qua mình vừa hoàn thành nghĩa vụ "nộp" cho lão bsx.gặp được thêm các anh em chơi Fantasy trên diễn đàn.anh em ngồi chém Fantasy điên đảo.hết chủ đề Fan lại đá sang đế chế....mấy lão huynh này tuổi xếp vào hàng bô lão,nhưng cũng "chăm" chơi phết.nên anh em có nhiều chuyện mà nói

anh Trung có phê bình mình vụ bỏ bê vụ "Diary Fantasy".vầng thì em nhận khuyết điểm,nhưng của đáng tội tình hình đội ngũ thi đấu bết bát quá.ko lẽ hôm nào lên cũng ca bài ca "ngã ngựa" với "sai lầm" thì nó cũng nhàm tai anh em.chứ cứ thử để em ngồi chễm trệ ngôi cao kia xem.em lại chả nổi bão,tạo gió giật cấp 12 trên cấp 12,"diễn đàn" động dữ dội ấy ah ấy mà tuần này đội hình ra sân mới có vài chú,mà đã có 2 clean sheet với gôn mới lại a xít...là em lại thấy cảm xúc cuồn cuộn rồi đấy.nhòm qua giải C1,mình tuần này gặp ngay TADA_TamNhinViet ,tình hình thi đấu ngon nghẻ thế này,lão cứ đợi đấy.

tuy nhiên,hôm qua đi nộp được làm quen thêm anh em. uh! thì vui,nhưng mà đi về lại thấy cay cay vì bị lão bsx uống chùa vụ cafe mà mình ko có cơ hội gỡ.năm nay đã gặp lão đủ 2 vòng.cay vì mấy lão hay được ngồi chém gió,bàn bạc,tham khảo thông tin dư vầy.bảo sao đội hình ngon nghẻ,tài chính dư dả mà điểm thì cứ cao chót vót.nghe anh Tuấn vuminh nói mà chạnh lòng "lần trước độ cafe với chú anh tính cả rồi".chết dở!! thế này mà cứ húng hắng,trẻ trâu đâm độ với mấy lão thì cứ gọi là nộp đều.kể ra ai cũng lành như bác 6789 thì yêu gặp ai anh cũng nhường