Ngày ... tháng ... năm ...

Vứt bỏ những ngày nghỉ lễ bên gia đình để lên Hà Nội lo nốt một số việc . Cái thời tiết nóng bức thật.. Lại thêm cái hướng nhà trọ, hứng đủ cái nắng ban chiều, để tối nó trở thành cái lò hấp chắc chừng 38 độ . Thề là những tối sau sẽ không về nhà trọ sớm nữa. hehe.

Nhưng như thế sẽ không có những buổi tối bình yên bên tình yêu của mình, 1 cửa sổ chat với 1 cửa sổ Web, hay của sổ SopCast vào những hôm có bóng đá như hôm nay .. Hơi mâu thuẫn . Thì cuộc đời vẫn vậy, đầy những mâu thuẫn, rồi phải giải quyết chúng... Khổ nỗi là gần đây mâu thuẫn xuất hiện nhiều quá ý, hết cái này, lại đến cái kia . May mà nhờ 1 người mà mình cũng quen dần với chúng . Cũng phải nói mâu thuẫn lớn nhất lại đến từ bố mẹ mình ... hix . Chuyện cũng bắt đầu từ cái quán ý, đúng ra là chẳng có gì đâu, tính ra thì việc ở quán cũng chẳng có mấy. Vất vả chút, nhưng khách khứa cũng ổn mà, cả những hôm có giải nữa, thu nhập khá . Có điều.. mâu thuẫn ở chỗ bố mẹ không muốn mình đi làm, con cứ tập trung vào học đi con ạ. Rồi thì mình nhất quyết không muốn như vậy, bố mẹ cũng không nói nhiều, hình phạt được đưa ra cho mình đó là nếu mình đi làm, thì bố mẹ không trợ cấp tiền tiêu nữa, khoản tiền thình thoảng bố dấu mẹ cho mình cũng không có nữa... . Cộng với cái khó khăn đến từ tháng tết cộng tháng riêng nữa, mình phải đối mặt với một cuộc sống gần như tự lập hoàn toàn ... Khó khăn trồng chất khó khăn khi mà doanh thu bị hao hụt, lại còn bị tiêu âm vào đó nữa chứ, ban đầu cái áp lực của đồng tiền thật nặng nề, nhưng thật may bên cạnh mình có những người thân đã giúp mình vượt qua được việc đó . Trong đó có cả tình yêu của mình nữa :X. Và giờ đây tình trạng lại tiếp diễn, thế nhưng gần như mình vẫn bình thản như không. Vậy là cái kỹ năng này mình đã dần hoàn thiện rồi .

Viết linh tinh nhiều quá, lâu không viết lách nên kỹ năng viết kém quá, mọi người thông cảm. hihi

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, và bác nào xem bda thì cầu thủ yêu thích của mình ghi thật nhiều bàn thắng nhé !