Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Threaded View
-
01-05-2012, 02:22 AM #11
một này vui vẻ bên chị ú thân yêu...
Hôm nay 2 chị em rủ nhau đi xem phim, đến rạp từ 4h mà phim 5h30 mới chiếu.
chơi trò chơi và chụp ảnh thôi
. Sau khi chơi xong trò ném xèng đc phần thưởng, mình đã được 2 cái kẹp giấy xinh xinh
nhìn yêu thế hihi có vẻ như đánh dấu 1 buổi chiều đầy may mắn đây
. ngay sau đó, cu kiệt đã chơi và trúng đc 120 cái xèng ô la la...thoải mái chơi rồi. Mình cầm 11 cái xèng và chơi tiếp trò ném xèng, rinh về 3 cái móc chìa khóa , cho chị ú 1 cái và mình còn cái đỏ đen làm móc đôi
..hí hí..Rùi chơi trò...gì mà cứ cho nhiều nhiều xèng vào đc lúc nó sẽ nhả ít ít xèng ra....và mọi người cứ thế mà khen ôi sao nó nhả nhiều xèng thế...
Cơ mà cười lâu sợ 2 chị e bị méo mồm hay sao mà vận may tạm biệt , vận xui đến : mất vé xe
..chị ú phải chạy ra lấy ví mình để trong cốp để cầm cmt và giấy tờ xe vào
...đần hết cả mặt ra...đi toi 80k
Phim cũng buồn cười và bữa tối cũng rất vui
ko bõ công nắng nôi 2 chị e ra ngoài đg đi đón nắng 
@bác: Có 1 số chuyện xảy ra khiến bác đang rất chán. Bọn e chẳng biết làm j giúp được bác , chỉ mong bác nhanh hết buồn để đón nhận những niềm vui sẽ lại đến. Cảm ơn bác vì hôm 29 đã kê bàn ghế , đóng đinh bảng hiệu ( hơi quá sức bác nhỉ..
)rùi thay ....bóng đèn( cái gì của bóng đèn ý bác nhỉ
e quên rồi ).
Rất vui vì khi đang mệt mỏi lại thấy bác đến và tiếp tục nở nụ cười thật tươi với bác để nhận được câu nói quen thuộc : "cứ thấy giai là mắt sáng lên "( bác nhầm, e chỉ cười thế khi thấy bác và 1 người nữa đến quán thôi
..vì nhìn bác đã thấy rất muốn cười rồi
)
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu