Bác "nhát gan" thật, mắng "yêu" .

Bí quyết là họ chạy sau mình chạy như vậy. Họ ẩu mình cũng ẩu luôn. Đường phố đêm đút Sài Gòn tôi lấy xe ghắn máy chạy ào ào trên lằng giửa (divider), nên phải lách cả hai bên, bên đi cùng hướng mình và bên đi ngược mình; chỉ vì đêm đó có cô "bản xứ" dẩn mình đi chơi, mà lên xe thì cổ cứ chạy ào ào bất kể thằng Việt kiều lọt đọt đằng sau. Không chạy bắt kiệp cổ thì đêm đó mất vui (lành mạnh nhe bà con).

Nói vậy chứ bây giờ "già rồi" (từ ngày cứ đọc những bài lẩm cẩm của bác Lâm mới thấy mình già) chắc cũng không dám chạy như vậy nữa, vợ nó đánh ghen toi mạng.