Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 180
Close
Login to Your Account
Trang 180 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 80130170178179180181182190 ... CuốiCuối
Kết quả 1,791 đến 1,800 của 2066
  1. #1791
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ăn xong bữa cơm vào đây chơi tí xíu với bà con

    Bác Cười: Thank bác nhiều nhé. Có thêm thông tin hữu ích. Có lẽ có cách mang thi hài về với giá rẻ hơn thì phải? Bác Cười nói có lý đó, cái quan tài xịn thì cũng phải mất vài ngàn USD một cái là chuyện thường, cộng với giá cước phí, thuế, và nhiều thứ khác cộng vào thì cũng đủ phỏng tay .

    Bác Gió, Lâm: Tôi thật ngưỡng mộ hai bác lắm. Hai bác có nhiều dịp trải nghiệm nhiều nên biết nhiều. Hồi xưa còn ở VN đâu mắc phải cái bệnh "thỏ đế", qua đây lâu, không biết cái bệnh "nhát gan" chui vào người từ lúc nào nữa . Pathological diseases thì còn biết cách chữa, chứ bệnh "nhát gan" thì chữa bằng cách nào đây bác Gió và Lâm...hehe ? Đọc mấy hàng chia sẻ của hai bác thật là vui. Mà đúng thật! Đi chơi như hai bác mới thú, chứ chạy 4 bánh thì chán thí mồ, hehe.

    Theo như bác Cười cho biết thì giá 20K cũng còn rẻ hơn là con số 30K. Như vậy dù nó là của nhà nước, hay của tư nhân đi nữa thì với giá 20K cũng có thể lắm. Theo mình thì làm thế này cũng được nè...tức là hỏa táng ở VN, xong mang tro cốt về nước thì giá chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều đúng không bác Cười?

    Bác D: Bác D thật là hiền và đẹp trai ghê! Thank for your nice picture!

    Chúc bà con 1 ngày vui.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 09-03-2013 lúc 11:48 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #1792
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thấy bác Tôn Tư có thể là nhà khoa học xuất sắc tại Hoa Kỳ nên nhiều chiện đời bác không để ý hoặc ít quan tâm nên nhiều vấn đề bác đưa ra như kiểu maika trên trời rơi xuống vậy.
    Bác có thể nhầm lẫn sang tổ chức Mia tìm kiếm người Mỹ mất tích tạo Việt Nam
    Mấy vấn đê này bác alo cho đại sứ của Mỹ tại Việt Nam họ chỉ giúp tận tình, em sợt chưa đến 30 giây ra ngay nè
    Thủ tục với người Mỹ tại Việt Nam
    QueHuongOnline.vn | Tạp chí Quê Hương Online | Giải đáp thủ tục mai táng tại Việt Nam đối với NVNONN
    Còn đây tại HoaKy
    Death of a U.S. Citizen Abroad
    Death of a U.S. Citizen | United States Diplomatic Mission to Italy

    @LamDe: Đây là Box để anh em bút tích lại những điều xay ra hàng ngày đề nghị các xếp đừng ném lựu đạn ở đây cám ơn nhiều!
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 09-03-2013 lúc 01:45 PM.

  3. #1793
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi ở bên Ấn Độ tôi đã có dịp xem họ hỏa táng người chết bác tôn ạ ,xem cẩn thận từ đầu ,người sắp chết họ lôi ra truớc hiên nhà xoa nghệ xong cho trẻ con sờ vào người như để vĩnh biệt rồi khiêng thẳng ra sông nơi đó củi đã chất sẵn trên sàn xi măng .Người chết đuợc hạ xuống chất củi xung quanh rồi thiêu ngay , mọi người cứ lúi húi làm việc chẳng ai khóc than gì cả .Thiêu xong khiêng cái thúng tro cốt ra sông hắt cái rào là xong .Kết thúc một cuộc đời không còn để lại dấu vết trong vòng quãng 2 tiếng .Mọi người ra về vừa đi vừa ăn xôi cúng ,bốc nhai nhồm nhoàm .Quả là một dân tộc đạt quan!

  4. #1794
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em có thằng bạn không thân, mất tích mấy năm nay tết về tiện gặp ở nhà ba mẹ nó. khi ăn uống nó bắt cả nhà sục nước sôi vào bát đĩa, bố nó lôi bát mắm ra chấm giò nó không chấm kêu bẩn tưởi mất vệ sinh, tối ra khách sạn ngủ. đi về đã chả cho bố mẹ được đồng đéo nào suốt ngày chê bai này nọ dkm nó chứ!
    Thằng này thì bần nông chốc mép từ khi ở nhà, đói ăn văn hóa thấp, sang làm cắt móng chân cho mỹ đen, hồi ở nhà uống nước ra bể nước mưa múc uống, lăm hôm vác rá đi vay gạo kháp xóm mới có mà cho vào mồm
    Chưa được hai năm, mới mò về mà đã ăn nói mất dạy. Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi, loại súc vật còn biết suy nghĩa huống chi con người
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 09-03-2013 lúc 01:46 PM.

  5. #1795
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @laotot Tôi chẳng quan tâm đến ai cả laotot mà cũng không để ý ai cả hoàn toàn dửng dưng Với tôi thầy giáo hay phu xe cũng giống nhau chỉ là nghề nghiệp kiếm sống thôi ,không trọng cũng chẳng khinh .Gặp bạn thì trò chuyện ,người lạ thì tránh ít giao du cho khỏi phiền

  6. #1796
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Lâm nói mới nhớ, bửa trước nghe trên radio, đài National Public Radio (NPR), có phỏng vấn một người bên Ấn Độ; ông này thuộc trong tần lớp xã hội (caste) thấp nhất bên Ấn Độ, tần lớp "khhong đụng cham được" (nghĩa là ra đường không ai muốn đụng da thịt gì với người trong tần lớp này). Ông làm nghề giủ lửa để hỏa tán. Nghe nói là ngọn lửa đã được giủ vài trăm năm rồi và ai muốn hỏa táng thân nhân phải mồi lửa từ ngọn lửa đó mới "linh".
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #1797
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    207
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có thể có 1 chút nhầm lẫn của ai đó, nhưng với e, nghề nghiệp chỉ là cái để kiếm sống, chả liên quan j đền những vần đề nhận thức hay j j đấy. Đơn giản là mỗi người chọn 1 con đường, và cố gắng đi đến mục đích của mình.
    Thứ hai, e thấy nhiều người nói VN điều kiện này nọ. E cũng may mắn đc đi nhiều nước hơn 1 số người và cũng thừa hiểu VN đang ở vi trí nào (trong khu vực, mình kém xa Thái Lan nhiều lắm). Nhưng có 1 điều là tất cả những nước đã phát triển hơn VN, có ai nói đến những điều họ trải qua trong quá khứ để đc như hôm nay. Bên VN, mới vài chục năm phát triển, sao 1 bước tới đỉnh cao đc ngay, cái gì cũng có giá của nó. E chí muốn nói 1 điều, thay vì ngồi đấy than phiền, hãy thử làm j đó để con cháu của chúng ta không than phiền về thế hệ của chúng ta.
    Dụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
    http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28

  8. #1798
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tốt nhất là bác sĩ thì lo làm bác sĩ, đạp xích lô thì lo đạp xích lô, lên diễn đàn cờ thì đóng góp cờ cho anh em diễn đàn, chứ nhiều chiện những lĩnh vực mình không phải chiên gia thì sinh chiện thôi.

    Tôi thì không cần nói nhiều để anh em nghĩ mình biết nói, chỗ công cộng làm gì cũng phải tôn trọng người khác tí, tôi là người Việt Nam đấy.

  9. #1799
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khoe anh em 1 bức hình để "giảm nhiệt", nguội dần lại nào . Ảnh chụp tại bờ biển Phan Thiết, khổ thân thằng em, cứ tưởng mềnh ngắm chụp nó



    Ông bô của em ý cầm máy ảnh đó , biết mình chộp trộm định lao đến xử lí, tý toi phải lướt ngay

    P/s: Nói khẽ với anh em là con nhỏ trắng đẹp, người ngợm khỏi phải bàn... đố ai "điềm tĩnh" nổi lun
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 09-03-2013 lúc 04:45 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #1800
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác 6789 lạc đề rồi nhá
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 180 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 80130170178179180181182190 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68