Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Số ve sầu
-
09-11-2012, 03:33 AM #1
Số ve sầu
Tặng bác nhachoaloiviet vì biết bác thích khoa học và các con số.
Số ve sầu
Số đây không phải là số kiếp mà là con số. Con ve, có một kiếp ngắn ngủi. Sống, yêu, và chết chỉ trong một mùa hè! Nhưng sự thật không phải vậy, con ve có một cuộc sống khá dài và phần lớn đời ve sống dưới đất ở dạng ấu trùng.
Ở Mỹ có 1 loại ve, chia làm 2 nhóm. 1 nhóm thì chỉ xuất hiện trong chu kỳ 13 năm 1 lần, còn nhóm kia thì phải 17 năm mới gặp lại! Ấu trúng ve sống dưới đất đến 13 hay 17 năm để rồi lộ diện, ca hát, yêu đương, sinh sản rồi chết!
Kiếp sống thế đã lạ, nhưng lạ hơn nữa là cả 2 chu kỳ trên đều là số nguyên tố. Thì ra hơn cả Euclid ve đã biết dùng số nguyên tố từ lâu lắm rồi. Chu kỳ số nguyên tố là cách tốt nhất để duy trì nồi giống. Tại sao? vì chu kỳ số nguyên tố, đặc biệt là số lớn, rất ít bị trùng với những chu kỳ khác. Thí dụ có 1 loài chim ăn ve có chu kỳ sinh sản là 5 năm, nếu ve không lựa số nguyên tố mà lựa số 15 chẳng hạn, thì lúc ra đời nếu đã gặp chim đời trước thì đời sau cũng gặp chim săn mồi.
Thiên nhiên có nhiều con số lạ và thú vị lắm. khi khác tôi sẽ viết tiếp heheheLần sửa cuối bởi kt22027, ngày 09-11-2012 lúc 05:46 AM.
-
09-11-2012, 03:38 AM #2
-
09-11-2012, 03:41 AM #3
-
09-11-2012, 03:51 AM #4
À, bác nào thích Toán học về những con số thì không thể bỏ qua quyển hiện đang được share trên một số diễn đàn toán học, tên của nó là "Giáo sư và công thức toán" của Ogawa. Rất thú vị à nha.
-
09-11-2012, 09:08 AM #5
Hehe...
Một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói suốt canh thâu
Đợi những 17 năm chỉ được yêu có một mùa, nghĩ cũng đáng chứ bác. Mà tôi ghét cái lũ ve sầu này lắm. Mùa hè chúng kêu inh tai nhức óc. Nằm dưới gốc me đọc sách mà chúng nó tè ướt cả người. Cũng may lũ nhóc trong xóm tui săn ve điêu luyện lắm. Đi một buổi chúng nó bắt được cả rổ ve sầu. Tụi nó đem về vặt cánh rửa sạch đem chiên giòn chén ngon lành.Bận lòng chi nắm bắt
-
09-11-2012, 01:30 PM #6
Cuộc sống của bác CKD và KT thật là thú vị, được trải nghiệm từ nhiều nơi. Mình thích những người sống ở vùng thôn quê; họ thật thà, hiền lành, và chất phác. Tuy nghèo về vật chất, nhưng đời sống tinh thần thật thú vị.
Món ve chiên ăn ngon lẳm hả bác CKD? Hồi nào giờ mình chưa từng ăn món này. hihiLần sửa cuối bởi Tontu, ngày 09-11-2012 lúc 01:33 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
09-11-2012, 01:39 PM #7
Cảm ơn bác kt he he, không ngờ lũ côn trùng ngốc ngếch kia cũng là thầy dạy toán của con người. Cả bọn ong nữa, cũng là một sư phụ toán, và còn nhiều điều nữa như các loài ốc, loài hoa đều biết đến tỷ lệ vàng (Phi) trước con người.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
09-11-2012, 01:41 PM #8
-
09-11-2012, 01:47 PM #9
-
09-11-2012, 01:55 PM #10
Có một nhóm người ở đang nghiên cứu về sự huyền bí của những con số. Thực hư thế nào cũng không rõ lắm; Nhưng họ nhóm họp thường xuyên vào 2 ngày trong tuần. Tôi thì không tham gia được vì lo cho cháu bé.
Số ve sầu
Đánh dấu