Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quân bình chi thuật
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Khi thần ngồi trên bờ sông mà cầm cần câu, lòng thần chỉ nghĩ tới cá thôi, không nghĩ tới gì khác; khi liệng câu thả mồi, thì cánh tay thần cử động không nặng quá, không nhẹ quá để mọi vật khỏi loạn. Khi cá thấy mồi ở lưỡi câu, chúng tưởng là những hạt bụi chìm hoặc những bọt tụ lại, nên không nghi ngờ gì mà lại đớp. Vậy yếu có thể chế được mạnh, nhẹ có thể thắng được nặng. Đại vương trị quốc mà thật sự theo cách đó thì có thể vận dụng thiên hạ trong bàn tay, có việc gì khó khăn đâu?(Liệt tử)_
    Độ rài ham chơi và làm quá nên thân thể bạc nhược. Tôi hôm qua nhớ câu
    trên nên đem mấy thế đứng ra đứng lại.




    đứng cái này một hồi mới cảm được "không nặng quá và không nhẹ quá để mọi vật khỏi loạn". Thú vị. Ở dứoi thì trầm, ở trên thì thanh. Đầu tịnh khí động. Âm dương rõ ràng, tương tùy. Mấy cha nội Đạo gia khám phá được những cái này vài trăm năm trước hay thật.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 10-11-2012 lúc 02:30 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Quân bình chi thuật

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68