Kết quả 11 đến 20 của 32
Chủ đề: Số ve sầu
-
09-11-2012, 04:52 PM #11
Ông Kt27 này gớm thật ,vừa trí thức lại vừa từng trải .Thập bát ban võ nghệ ông nắm hết
@CKD Ve sầu kêu nghe buồn nhưng ve mọi kêu mới khó chịu rí rí rí như tiếng khóc tấm tức ,chiên dòn cho một hột đậu phụng vào bụng con dế cơm mới càng ngon đó bác .Quê mình dế cơm to tổ bốLần sửa cuối bởi Lâm Đệ, ngày 09-11-2012 lúc 04:55 PM.
-
09-11-2012, 04:57 PM #12
bác Lâm lại chọc tui rồi. Tôi rất ham chơi bác ơi, nhưng cũng khoái khoa học và mê phim tài liệu nên lượm được khá nhiều thứ, nhưng không sâu đâu bác. hehe
-
09-11-2012, 05:00 PM #13
@ Kt27 Người sâu đâu có ai nói mình sâu ,nhưng mọi người biết hết dấu thế nào đuợc bác ơi .Nơi đây là Ngọa hổ tàng long mà hhihihi
-
09-11-2012, 05:11 PM #14
Nhắc tới dế cơm thèm quá bác Lâm ơi. Con này phải giữa tháng 12 gần Noel thì mới có. Tiếng gáy của nó cũng đinh tai nhức óc lắm. Hồi nhỏ tôi với thằng bạn hay đi đào con này về chiên ăn. Sau lớn lên bắt nó bằng cách khác. Dân địa phương kêu bằng "soi dế cơm". Dụng cụ là một cây đèn pin và một con dao phai. Ban đêm tìm đến hang dế ngồi im. Dế muốn gáy được phải leo lên khỏi hang. Chờ tí cho chú ta hăng gáy không biết trời trăng gì nữa thì nhanh tay lấy con dao xắn xuống che miệng hang lại. Thú vị lắm đó.
Bận lòng chi nắm bắt
-
09-11-2012, 05:23 PM #15
Con này chiên ăn giòn giòn béo béo à bác. Cũng không có gì đặc biệt. Không ngon bằng dế cơm. Con nít ở xóm nghèo ăn bậy bạ thôi. Có điều ăn như thế mà chúng nó khỏe mạnh lắm. Không thấy đứa nào bệnh bậy. Hồi xưa mình cũng vậy. Ve sầu, dế, cào cào, châu chấu, kỳ nhông tắc kè... xơi láng hết. Con mình giờ kỹ quá nhưng nó cứ bệnh hoài.
Bận lòng chi nắm bắt
-
09-11-2012, 07:36 PM #16
Riêng có em tự nói mình là sâu đây! Nhưng mà là sâu rượu, sâu cỏ he he...
Bác kt có xem qua phim nói về cây si nữ hoàng bên sông amazon chưa bác, công nhận cây này vô cùng thú vị vì nó có mối liên hệ tới hàng trăm loài động vật xung quanh nó. Và nó điều chỉnh qua hàng triệu năm để có mối quan hệ tốt với tất cả các loài vật như bây giờ.
Còn loài ong cũng đã rất giỏi toán khi lựa chọn hình lục lăng làm tổ mà không phải tam giác hay vuông tròn. Vừa tiết kiệm vật liệu vừa hiệu quả tối đa về khoảng không. Sao lại thế được nhỉ ?Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-11-2012, 01:51 AM #17
Chào cả nhà
@ Bác CKD: Có lẽ ai cũng từng nghe qua câu "Ở dơ sống lâu, ở sạch chết mau". Thật ra nó cũng có cái lý của nó chứ không phải hoàn toàn sai. Chính vì ăn uống không quá kỹ lưỡng đã vô tình kích thích các tế bào của hệ miễn nhiễm gia tăng sức đề kháng chống lại sự xâm nhập của foreign bodies từ môi trường bên ngoài.
Các loại inactivated vaccines cũng là một dạng dead/inactivated virus khi được tiêm vào người thì những foreign antigen này sẽ kích hoạt các tế bào lymphocytes và khởi động hàng loạt antibodies của hệ thống miễn nhiễm vốn đang ngủ yên nay phải thức dậy mà làm công việc của nó...
Đối với những người thường tiếp xúc với môi trường không được vệ sinh cho lắm, hay hoặc những người thường có thú vui "ăn tạp" (cái gì cũng ăn) thì sức đề kháng của họ luôn mạnh hơn những người ăn uống quá "kỹ" là vì cơ thể đã quen với những foreign antigen đó cho nên cơ thể đã tự "rèn luyện" hệ thống immune cho riêng mình.
Trong khi đó những người không thích ăn tạp thì dễ có nguy cơ bị phản ứng khi tiếp xúc (ăn, uống, sờ mó...) với những thực phẩm mà được xem là không hợp vệ sinh cho lắm. Lý do cũng dễ hiểu là vì immune system trong người không được "rèn luyện" thường xuyên cho nên khi chúng thấy có vật lạ nào chui vào người thì chỉ biết la làng lên thôi. Nào là đau bụng, buồn nôn, ói mửa, đi cầu (most common), etc.
Đối với những người bị dị ứng với một loại thức ăn đặc biệt nào đó...là do cơ thể không hợp với thức ăn loại đó, nó hoàn toàn độc lập với vấn đề vệ sinh. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong tương lai.
Vì thế việc ăn uống kỹ quá cũng không phải là thượng sách đâu. Nói vậy không có nghĩa là cái gì cũng đút vào mồm, hehe. Chỉ là ta nên dễ ăn một chút, đôi khi chúng ta cũng cần phải rèn luyện cơ chế immune trong người của mình cũng là điều nên làm.
Mấy người ở nước ngoài về VN đi ăn các quán hàng rong thì than là bị đau bụng, đi cầu, etc...chứ mấy người địa phương ăn có sao đâu? Tại vì cơ thể chưa thích nghi được với foreign antigens cho nên mới bị tình trạng trên.
@ Bác KT & CKD: Bác KT khiếm tốn ghê. Bác Lâm nhận xét cũng đúng đó "võ nghệ thập bát ban", món nào cũng biết. Văn chương thi phú cũng làm luôn. Bác KT và CKD thật là nhiều tài. Người có nhiều tài thì không dấu vào đâu được. Diễn đàn chúng ta rất cần những người như hai bác. Những bài thơ hai bác sáng tác cũng rất hay, được nhiều người xem lắm.
@ Bác Wind và nhạc: Cũng giỏi không kém. Mỗi người mỗi vẻ. Ai cũng có sở trường riêng của mình. Hai bác lại có thêm tinh thần hiếu học thì thật đáng quý. Không phải ai cũng có tinh thần ham học như hai bác đâu.
@ Bác Lâm: Đúng là nhà trí thức lão thành, những bài viết của bác rất hay, sâu và hữu ích. Các môn Triết Học, Tâm Lý, Xã Hội, Ngôn ngữ, Văn Học, etc...món nào cũng giỏi.
Nếu mình là admin chắc phải cho các bác làm mod ở mục "quán cóc & vỉa hè" này quá. hehe.
Chúc cả nhà một ngày vui và an bình.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 10-11-2012 lúc 02:53 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
10-11-2012, 03:32 AM #18
Sáng thứ sáu được ông Tôn khen đã con mắt thật. Đồ vui chơi mà, bà con cứ khen tiếp,
tôi nhận hết !!Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
10-11-2012, 03:51 AM #19
@bác Lâm Đệ
Nói thật nhiều lúc tôi lên đây vì nhớ bác đó, vào đây tôi luôn hy vọng gặp bài mới của bác, vì tôi học thêm được rất nhiều.
@bác ChienKhuD
Sao hồi nhỏ tôi nhớ con dế cơm to nhưng trần truồng không có cánh bác ơi, hay là con dế tôi bắt là dế khác? Tôi dùng nước đổ xuống hang cho nó bò lên, vui lắm.
@nhachoa
Chắc là chưa xem vì nghĩ hoài không nhớ cây si nữ hoàng, bác có nhớ tên cây tiếng Anh không? Còn nếu nữ hoàng có ý là trùm các loại cây thì ở bác Mỹ có cây Sequoia lớn kinh khủng lắm, bề ngang (không phải chu vi nhé) nhằm cây bự tới 7-8 mét luôn! Ở bác Mỹ cũng có cây gì nhìn xấu lắm hơi giống cây thông, già 4-5 nghìn năm gì đó chắc cũng thuộc loại chúa tể về thọ, nhưng nghe nói có cây còn già hơn nữa. Còn Amazon thì nhiều cây hay lắm, cây bác tả nghe hay quá nhưng chắc tôi không biết. Còn về con ong thì nhiều cái hay lắm, nhưng dạo này đọc tin tức nghe nhắc hoài vụ ong bị biến mất hàng loạt, vẫn chưa biết được 100% là tại sao nhưng nếu cứ theo đà này ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng lắm. Chữ Cell trong "Cell Phone" là cách xếp các đài phát sóng mà con người học được từ con ong như bác nói đó hehehe
@bác Tontu
Tôi thích về miễn nhiễm lắm, cái này lớn và rộng lắm, cả 1 vũ trụ mới lạ về ngành này. Rất mong các bài của bác về mục này.
@bác roamingwind
Tôi học thêm được của bác tính xem nhẹ mọi thứ đó hehehe, cười trước tính sau. Hôm qua ở chỗ làm mua cà phê on sale, lon 1kg mà có $4.00 thôi! nhưng uống vào thì thấy bực mình, liền nhớ tới bác, và câu chuyện về cà phê, tôi hết bực liền. Cám ơn nhe hehe
Chắc tại mình làm biếng hay sao đó, cứ thứ sáu thì mình cũng thấy vui hơn ngày thường!
-
10-11-2012, 04:30 AM #20
@ Bằng hữu
Khi mà thích nhau thì dù người ảo hay người thật đều thích hết .Ngay từ đầu tôi vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ giúp vui cho bằng hữu .Đọc đuợc câu chuyện hay ,vớ đuợc ý tưởng lạ đều muốn chia sẻ với mọi người ,mục đích là vui truớc đã .Sau, ẩn tàng dưới những nick đó chợt khám phá thấp thoáng một cái gì từa tựa như tri kỉ .Thật là thú vị !
Nhưng là một thực thể trong xã hội Bất bình tắc minh thấy việc không đúng cũng phải kêu lên chứ ,thì tùy cái kêu .Có cái đuợc dè dặt tiếp nhận ,có cái gai góc quá phải mau cho vào thùng rác Hehe tôi đều hoan hỉ tuốt .Bởi mỗi người một cảnh chẳng thể đem cái sướng của mình để khổ người khác
Biển học vô bờ ,nơi đây đuợc học hiểu khá nhiều ,kiến thức do các bác mang đến là một thứ kiến thức đã đuợc trải nghiệm ,nó không máy móc như Tự điển mà ít nhiều đều gói ghém một phần đời , một nối đam mê nào đấy đã đuợc khơi lại từ những ngáy xa xưa
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .chúng ta tìm đuợc tri kỉ thế mà vẫn vô danh với nhau ,trong cái thân thiết lại vẫn có cái riêng tư .Thế chẳng khoái sao !Lần sửa cuối bởi Lâm Đệ, ngày 10-11-2012 lúc 05:29 PM.
Số ve sầu
Đánh dấu