Kết quả 21 đến 30 của 32
Chủ đề: Số ve sầu
-
10-11-2012, 06:14 AM #21
@bác Lâm
Cũng như bác lúc đầu tôi vào đây để xem kết quả và lịch thi đấu cờ vua và lâu lâu xem giải cờ tướng thôi. Nhưng từ từ thì tôi thấy bác 6789 đưa lên nhiều đề tài hay về lịch sử, văn học... nhưng cái tôi khoái nhất là danh sách phim của bác ấy. Và cũng thích tính hảo hán của bán ấy nữa
Thế là tôi ghé thường xuyên hơn và tôi khám phá ra là ngoài cờ ra nơi đây còn khá nhiều người giỏi nhiếu thứ từ văn học đến nghệ thuật, thơ, nhạc... còn bác Nhachoa thì khỏi phải nói, tôi khoái lối viết kiếm hiệp và đầy sáng tạo của bác ấy, tôi học được Quai Bị, Trương Phì, La Cà Sa Đà... hehehe nhưng ngoài kiếm hiệp bác ấy còn biết nhiều về khoa học và nhạc nữa!
Khi gặp bác và các bác PhiHuong, Tranbinh, Song Huong... làm thơ thì tôi quyết định học thêm Việt ngữ. Chắc bác còn nhớ thời tôi viết chữ Việt 10 chữ sai hết 5 rồi đó, thấy vậy mà tôi không ngờ tôi có tiến bộ khá nhiều từ khi lên đây chém đông bửa tây.
Bác roamingwind thì giỏi cờ vua, xem bác ấy luận mà tôi cũng học được thêm nhiều, nhưng có ngờ đâu ngoài cờ vua bác ấy còn là 1 người Công Giáo nhưng thích Phật học (khá hiếm) giờ lại biết bác ấy cũng thích thơ văn Anh ngữ.
Còn sau này xuất hiện bác ChienKhuD và bác Tontu nữa 2 bác này thì khỏi phải bàn rồi, tôi học được rất nhiều từ 2 bác ấy.
Còn rất nhiều nhân vật khác rất ấn tượng nữa, như bác đã từng nhận xét, bác Gà, Trung, Themgaidep, huyenmapu, laototphilao... nhiều quá kể không hết, mỗi người đều có cái hay mà tôi ít nhiều cũng học hỏi được thêm 1 phần từ các bạn này.
Hehehe đúng là Ngoạ Hổ Tàng Long!
-
10-11-2012, 07:00 AM #22
Tặng bác ChienKhuD vì thấy bác thèm món dế quá
Số dế chó
Hình như bài viết Số ve sầu coi bộ cũng có vài bác thích. Vậy tôi xin giúp vui cho ra thêm một bài kế tiếp đó là bài về con dế.
Hồi nhỏ, như mọi đứa trẻ khác, tôi rất mê chơi đá dế. Lúc ở thành thị thì để dành tiền ăn sáng dùng vào việc mua con dế cho vào hộp quẹt cho nó oai với bạn bèLúc được về quê thì ít khi đi tìm dế vì những trò chơi khác như câu cá, tát đìa... thú vị hơn. Dế đá có 2 loại. Dế than và dế lửa. Dế than đen như than, dế lửa có cánh màu cam cam nên được gọi là dế lửa. Tôi nghe nói hình như dế than lì hơn dế lửa, nhưng con dế ngầu nhất tôi từng được lại là con dế lửa.
Một điều hơi ngược đời là lúc về quê thì rất ít gặp dế, nhưng lúc ở trên thành thị thì gặp dế quá trời. Dế say ánh đèn bay đầy cột đèn đường, là con nít hầu như không ai quên cái kỷ niệm bắt dề đèn đường kiểu này. Nhưng rất ít khi bắt được dế ngon (thèm chưa bác CKD) vì hầu hết chúng đều là dế...chó! Thấy cũng tội, đã là dế mà còn ở thuộc hạng hạ cấp nữa, là dế chó
Dế chó là loại dế nhỏ hơn dế lửa và dế than, ít chịu đá, không ai thèm. Nhưng có cái là tiếng dế gáy nơi thành phố hầu hết là do nhóm dế chó này mà ra. Chúng nhỏ con nhưng gáy to và mê gáy (gái) lắm. Inh ỏi suốt đêm, chúng biến thành phố thành một miền quê nếu mình nhắm mắt lại để cố nghe và hiểu chúng nói gì.
Đến đây các bác có thể hỏi thế tại sao tựa bài lại là số dế chó! hehehe cũng như số ve sầu, số đây không phải là số kiếp mà cũng lại là con số!
À thì ra trong tiếng dế gáy nếu mình lắng nghe thì đúng là chúng muốn cho mình biết một điều gì đó! Cách đây khá lâu người ta để ý thấy dế gáy nhanh khi nóng và chậm khi lạnh. Sau khi đo lường kỷ lưởng thì cuối cùng mình hiểu tiếng dế gáy có thể dùng để đo nhiệt độ! Cách tính là thế này:
Đếm số kêu trong vòng 14 giây, lấy đáp số cộng 40 vào thì sẽ ra độ F!
Còn độ C thì lấy số đếm trong vòng 14 giây, chia cho 3, cộng thêm 4 vào thì ra đáp số!
-
10-11-2012, 07:03 AM #23
Con dế cơm bác nhớ chắc là con chưa trưởng thành thôi. Con trưởng thành có râu cánh đầy đủ, to tầm ngón tay cái. Loại này chỉ để ăn thôi chứ không chọi được. Muốn đá dế thì chơi dế mèn. Hồi nhỏ tôi mê đá dế lắm bác. Dế than thường dùng sức mạnh, dế lửa thường dùng thế, dế dầu thường dùng mưu kế đôi khi xảo quyệt. Đặc biệt nếu bỏ con mái và con trống chung một hủ thì con mái sẽ thịt con trống. Hồi đó tôi có một con dế than đá nhất xóm. Tụi nó bày kế là kiếm thêm con dế mái để chung cho nó sung. Ban đầu bỏ vô thấy nó sung thiệt, gáy suốt ngày. Nhưng 2-3 ngày sau con dế mái xơi tái con trống chỉ còn lại cái đầu lâu và 2 cái cánh... He he... Kể về dế chắc phải mất 1 topic quá
.
Bận lòng chi nắm bắt
-
10-11-2012, 10:41 AM #24
Cây này nè bác kt27
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-11-2012, 03:27 PM #25
Cám ơn bác nhachoa, phim này tôi xem rồi, hay thật. Cây này ở miền nam Việt Nam gọi là cây Sung, ở ngoài bắc gọi là cây Si hả nhachoa? Sung có nhiều loại lắm, ở nhà chị tôi có 1 loại trái hình hơi giống cái bầu đựng rượu, ăn cũng khá ngon. Ở rừng Amazon cũng có cây này nhưng hình như phim này quay ở Phi Châu.
bác Nhachoa có xem qua phim về con gì hơi giống con cù lần mà thích phê chất độc chưa? Hồi xưa mình cứ tưởng chỉ có con người thích phê thuốc, ai ngờ có 1 loại thú đi chọc mấy con cuốn chiếu loại độc, cho con này xịt thuốc độc, sau đó nó lấy thuốc độc xoa vào mặt đến khi phê mới thôi! hehehe
-
10-11-2012, 04:20 PM #26
Theo nhiều học giả, cây Sung trong nhà Phật là cây Ưu Đàm đó bác KT. Tuổi thọ của nó khá cao. Cây Sung có trái như thực chất là hoa. Trái là một dạng quả giả. Do đó khi trái Sung chín rụng xuống đất vỡ ra ta thấy bên trong có rất nhiều kiến/bướm bay ra. Hoa Sung làm rau ăn giòn giòn, ngọt ngọt, chát chát.
Gọi là 3000 năm mới có hoa một lần nhưng thật ra lúc nào cũng có hoa. Nhiều cây Sung cho hoa quanh năm. Cái lý đó phần nào cũng giống như chữ Không của nhà Phật. Có cũng là không, mà không cũng là có. 3000 năm cũng là một khắc, mà một khắc cũng là 3000 năm.Bận lòng chi nắm bắt
-
10-11-2012, 05:37 PM #27
-
11-11-2012, 12:49 AM #28
Đọc về ve làm nhớ con đường Hồng Thập Tự của Saigon, bây giờ là Nguyễn Thị Minh Khai, khúc hông Dinh Độc Lập củ. Có những cây me rất cao mùa hè ve kêu náo nức tuổi nhỏ tôi. Đến mùa chạy từng gốc lượm me ăn.
@KT. Thật ra bây giờ nếu tôi nhận mình là Công giáo là mạo nhận. Tôi không còn đi nhà thờ, tôi có cái nhìn về Thánh Kinh khác rất nhiều với hồi nhỏ. Tôi thấy trên căn bản Phật
giáo và những lời Chúa dạy giống nhau. Chử thì khác nhưng ý thì giống. Tôi cũng không hiếm (làm hàng hiếm lẽ loi lắm, mất vui). Bạn có thể kiếm trên youtube những bài giãng của cha Anthony De Mello,
hoặc cuốn "Awareness" (Tỉnh Thức) của ông (amazon.com bán 10 đô thôi). Cuốn này nên được dịch ra tiếng Việt. Ông dùng nhiều dòng tâm linh khác nhau khi giãng.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 11-11-2012 lúc 12:55 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
11-11-2012, 04:11 AM #29
@bac Gió
Bác có biết nhiều về Đạo Cao Đài không? Tôi thấy cũng thú vị lắm, kết tụ của nhiều tôn giáo.
@nhachoaloiviet
Tôi rất thích các phim của ông David Attenborough. Phim này hay nè, nếu bác muốn cho phụ đề vào hình như phụ đề Việt của phim này có ở đây David Attenborough's First Life - Subtitles - Subscene
-
11-11-2012, 09:42 AM #30
KT tôi không biết vể Cao Đài. Tuy nhiên, nói chung chung,tôi nghĩ bỏ cả đống vào xào tùm lum cũng không phải là tốt.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Số ve sầu
Đánh dấu