Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đại Việt tiểu kì vương - Trần Tuấn Ngọc - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 88
  1. #31
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trantuanngoc Xem bài viết
    qua đây chúng ta có thể thấy giọng của lân inter luôn luôn gây hiềm khích còn về vấn đề đánh độ trận này TRẦN TUẤN NGOC sẽ không đánh
    thứ nhất đây là một trận đấu mà bên đối phương quá cay cú thắng thua điển hình chính là lân inter
    thứ hai là đánh cờ như vậy quá băng tra tấn thể lực
    còn về mức tiền anh em yên tâm mức tiền 9 triệu luôn có nguời đáp ứng cho trần tuấn ngọc đó là điều chắc chắn
    lân inter nên xem lại chính mình rồi hãng đi nói với ngừoi khác mặc dù chúng ta từng quen biết nhau nhưng từ giờ trở đi coi như tôi không biết ông là ai
    Tao tốt hay xấu ra sao cũng chẳng vấn đề gì.Tao cũng chưa bao giờ nhận là tốt đẹp,quân tử hay cao thượng,tài ba gì gì đó.Tao chỉ tiếc từ trước đến nay trên diễn đàn này tao luôn nói giúp và bênh vực cho mày,luôn ủng hộ cho mày.Kể cả vụ vừa rồi trên Bắc Ninh tao cũng không quá trách mày nhưng mày thực sự là đứa quá bạc bẽo,chỉ coi tiền là trên hết.Mày nghĩ những người như anh Đức,anh Phú,chú Nga giúp mày nhiều tiền là vì cái gì ? nếu không muốn phát triển tài năng cho mày trở thành 1 kỳ thủ đầy tài năng.CLB Kỳ Hữu,anh Kiên và tao chưa bao giờ thất hứa với mày điều gì cả còn mày,mày thử nhìn lại xem khi mày được giải có nói với anh em câu nào không ?.Lúc mày hết tiền chạy lăng xăng mượn tiền khắp nơi có ai cho mày mượn ngoài mấy cái thằng mà mày cho là cay cú với mày ko ?.Hay như việc mày đi đánh độ trên Vĩnh Phúc thì tiền ở đâu ra,lúc mày thua có ai nói 1 câu gì không hay sáng hôm sau về vẫn để tiền cho mày về một cách rất vô tư ?.Tao cũng chẳng phải thằng rỗi hơi,lắm chuyện đến độ tạo ra 1 topic kiểu này làm gì cho mệt bởi tao chắc chắn chẳng được cái lợi lộc gì mà còn đem phiền phức vào thân.Tao cũng chẳng ngu gì mà đi cay cú bởi mục tiêu của tao không phải là làm những điều cao quý như lấy lại danh dự cho cả 1 làng cờ mà chỉ vì tao thấy bất bình thay cho cái kiểu phát ngôn bừa bãi của mày.

    Và điều cuối cùng nữa,mày nên nhớ trước đây tao quý mày vì mày còn trẻ và là 1 người đánh cờ giỏi có nhiều triển vọng còn ngoài ra mày chẳng là cái thá gì cả.Mày có vô địch thế giới cũng chẳng liên quan đếch gì tới tao.Tao chẳng bao giờ mong nhờ vả hay thơm lây gì ở mày.Tự bản thân tao,tao biết tao cần gì và tao nên làm cái gì còn bảo tao vì muốn nổi tiếng mà kết giao với các "đại kỳ thủ" như mày ư ?.Xin lỗi mày chưa đủ tư cách để tao phải kết làm bè bạn,hiểu không ?

  2. #32
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trantuanngoc Xem bài viết
    nói lại lần nữa TRẦN TUẤN NGỌC không bao giờ đụng đến hay xúc phạm bất kỳ một ai câu nói đó đúng thực là do TUẤN NGỌC nói ra ,nhưng không có lửa thì làm sao có khói
    Anh em làng cờ hà nội có rất nhiều người tốt có thể cho TRẦN TUẤN NGỌC cả tiền mà không cần yêu cầu gì ví dụ anh Đức việt kiều, anh PHÚ Ngân Hàng và nhiều người tốt khác nữa nhưng có một số ít những kẻ đi đây đi đó không tiện nêu tên luôn luôn dùng mạnh hiếp yếu , luôn đi làng xã dùng trò lừa bịp rồi nào nêu ra hà nội có nhiều cao thủ nắm rồi nào hà nội ở miền bắc mạnh lắm và còn rất nhiều cái khác nữa nhwung vô tình đụng vào sư huynh của Trần Tuấn ngọc rồi ăn nói láo toét với mấy ông chú của tuấn ngọc mà một khi đã nhwu vậy thì Trần tuấn ngọc buộc phải chiến đấu vả lại Trần tuấn ngọc không phải là người của hà nội chỉ có nhiệm vụ là phục vụ trong thời gian thi đấu hết hợp đồng là xong có một số loại tiểu nhân luôn bơm dểu về trần tuấn ngọc là nào về tư cách chơi cờ nói thật trần tuấn ngọc đi bất kỳ đâu ở miền bắc luôn luôn đựoc các bác các chú chào đó nồng nhiệt điều đó có thể kiểm chứng qua số đông trần tuấn ngọc xin lôi các bác các chú về lời nói bồng bột còn ững loại tiểu nhân bỏ ngoài tai không cần phải xin lỗi
    Em đọc rap à ?

  3. #33
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    452
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hello Lân, Ky Huu Club có định set up thêm- Kỳ Hữu 3 ko Lân cho mình đăng ký với.

  4. #34
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mệt quá!!! Thực ra ngay từ lúc topic này mới lập ra Reporter đã cảm nhận không ổn. Tuấn Ngọc rõ ràng còn phải rèn luyện, học hỏi rất rất nhiều (chưa biết chừng, cả đời học vẫn chưa đủ!) mới xứng với những "mỹ từ" kiểu từ bro chủ thớt đã dùng!

    Và sau khi vỡ lẽ nửa còn lại của sự thật (đằng sau vẻ hào nhoáng của những mỹ từ ấy), thì... Không còn gì để nói nữa. Những topic tương tự như thế này (phiến diện và dễ... thắp nên những mồi lửa không cần thiết) rất nên bị khóa lại, và trong tương lai cũng không nên mở ra tiếp!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  5. #35
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lân Inter là 1 người hiền lành mà bây giờ phải nói lên những điều bức xúc như vậy ,có lẽ em Ngọc và fan của em nên coi lại tư cách của mình đi,

  6. #36
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lân Inter mà bức xúc như vậy là em ngọc ko đúng rồi .

  7. #37
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    63
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình giỏi cái gì thì cố gắng dùng cái đấy để giúp nguời, đóng góp cho mọi nguời, chứ dùng cái giỏi để lên mặt khinh nguời thì chả tốt đẹp gì đâu. Nguời ta giỏi cờ để kết bạn, Ngọc định giỏi cờ để thành 1 thằng cô độc à? Cạn tàu ráo máng nó vừa phải thôi!

  8. #38
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chủ thớt nên đóng topic tại đây đi vì ai mà vào topic này đọc đều thấy mệt mỏi cả. Cuộc cờ cũng như đời người cả, mọi thứ đều có nhân quả hết!

  9. #39
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Tao tốt hay xấu ra sao cũng chẳng vấn đề gì.Tao cũng chưa bao giờ nhận là tốt đẹp,quân tử hay cao thượng,tài ba gì gì đó.Tao chỉ tiếc từ trước đến nay trên diễn đàn này tao luôn nói giúp và bênh vực cho mày,luôn ủng hộ cho mày.Kể cả vụ vừa rồi trên Bắc Ninh tao cũng không quá trách mày nhưng mày thực sự là đứa quá bạc bẽo,chỉ coi tiền là trên hết.Mày nghĩ những người như anh Đức,anh Phú,chú Nga giúp mày nhiều tiền là vì cái gì ? nếu không muốn phát triển tài năng cho mày trở thành 1 kỳ thủ đầy tài năng.CLB Kỳ Hữu,anh Kiên và tao chưa bao giờ thất hứa với mày điều gì cả còn mày,mày thử nhìn lại xem khi mày được giải có nói với anh em câu nào không ?.Lúc mày hết tiền chạy lăng xăng mượn tiền khắp nơi có ai cho mày mượn ngoài mấy cái thằng mà mày cho là cay cú với mày ko ?.Hay như việc mày đi đánh độ trên Vĩnh Phúc thì tiền ở đâu ra,lúc mày thua có ai nói 1 câu gì không hay sáng hôm sau về vẫn để tiền cho mày về một cách rất vô tư ?.Tao cũng chẳng phải thằng rỗi hơi,lắm chuyện đến độ tạo ra 1 topic kiểu này làm gì cho mệt bởi tao chắc chắn chẳng được cái lợi lộc gì mà còn đem phiền phức vào thân.Tao cũng chẳng ngu gì mà đi cay cú bởi mục tiêu của tao không phải là làm những điều cao quý như lấy lại danh dự cho cả 1 làng cờ mà chỉ vì tao thấy bất bình thay cho cái kiểu phát ngôn bừa bãi của mày.

    Và điều cuối cùng nữa,mày nên nhớ trước đây tao quý mày vì mày còn trẻ và là 1 người đánh cờ giỏi có nhiều triển vọng còn ngoài ra mày chẳng là cái thá gì cả.Mày có vô địch thế giới cũng chẳng liên quan đếch gì tới tao.Tao chẳng bao giờ mong nhờ vả hay thơm lây gì ở mày.Tự bản thân tao,tao biết tao cần gì và tao nên làm cái gì còn bảo tao vì muốn nổi tiếng mà kết giao với các "đại kỳ thủ" như mày ư ?.Xin lỗi mày chưa đủ tư cách để tao phải kết làm bè bạn,hiểu không ?
    Lân sai rồi,ai biểu ông quý nó mà ông lại ko phải việt kiều,hay ngân hàng,ông chỉ quý suông thế thì có ngày nó nghỉ chơi ông là đúng rồi
    Nghĩ mà thấy cám cảnh,đâu rồi hình ảnh anh hùng mã thượng của nhà quán quân Nam Ninh mở rộng,đâu rùi hình ảnh thiếu niên Bắc hiệp tự phong,...
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

  10. #40
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Don't cry Xem bài viết
    Tôi chả hiểu sao mấy ông lại nghĩ là Tuấn Ngọc có được ngày hôm nay là nhờ Hà Nội nhỉ , bó tay . Thế Nguyễn Vũ Quân của các ông có được 2 cái vô địch Vn chính xác là nhờ Sài Gòn đấy ạ, chả có công sức gì của Hà nội với cả huấn luyện viên Trần Viết Bảo đâu . Hồi cờ Nguyễn Vũ Quân còn thấp vào miền Nam đánh độ hàng năm trời mới cao lên , hỏi Xuân mập thì rõ . Thế Nguyễn Thành Bảo trước đánh cho Bà Rịa Vũng Tàu giờ đánh cho Hà Nội thì có bị coi là vô ơn không ? Còn chuyện Tuấn Ngọc thách đấu với đội Hà Nội chả có gì là lạ cả , cảm thấy ko phục thì thách đấu . Tuấn Ngọc là của Thái Bình , các ông Hà Nội buồn nhưng các ông có biết Nguyễn Tấn Thọ của các ông về Thái Bình từng tuyên bố là tất cả đều cho 1 ngựa ko ? Thế thì là thế nào ?
    Ko nhờ Hà Nội thì 10 kiếp nữa Tuấn Ngọc cũng chưa biết Nam Ninh nó ở đâu đâu,chứ đừng nói chuyện qua đó đánh cờ,ko nhờ Hà Nội thì nó cũng ko có cơ hội đi đá A1 đâu...Tất nhiên trên cơ sở 2 bên cùng có lợi,nhưng đừng nói theo cái lối "tôi đi học,tôi đã đóng tiền học phí và vì thế tôi ko cần phải nhớ ơn thầy cô làm gì cả" ,đấy là lối nói của bọn vô ơn.
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

Đại Việt tiểu kì vương - Trần Tuấn Ngọc
Trang 4 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68